“Hương Lan Trường Sơn” – Thơ: Nguyễn Đô Lương

Ngày đăng: 07:32 09/06/2024 Lượt xem: 45
HƯƠNG LAN TRƯỜNG SƠN
 
Lâng lâng phảng phất nhuỵ hương
Ngắm nhành lan nhớ Trường Sơn năm nào…
 
Hố bom sát cạnh chiến hào
Nhìn lan khoe sắc… nao nao cháy lòng
Nên duyên có phải vậy không? 
Cho ta nợ kiếp “vợ chồng “yêu lan
Cung đường xẻ dọc, rọc ngang
Trên CaBin vẫn có “ nàng “ bên ta
Vượt qua trọng điểm, đường xa
Khói bom, bụi đất phôi pha nhuốm màu
Đông Trường Sơn vẫn bên nhau
Tây Trường Sơn sánh “nhịp cầu “ đôi ta
Đạn bom, bão táp mưa sa
Lan Trường Sơn vẫn đơm hoa kết tình
Vàng ươm nhuỵ thắm kết tinh
Tím hồng năm cánh lung linh sắc màu…
… Qua rồi cuộc chiến đã lâu
Hoa rừng, đời lính bên nhau theo cùng
Giàu tình, đậm chất thủy chung
Nên trang huyền thoại anh hùng Trường Sơn
 
Hôm nay về với đời thường
Ngắm lan quê, nhớ cung đường năm nao
Trường Sơn như mới hôm nào
Vẹn nguyên chất lính gửi vào trang thơ.


Nguyễn Đô Lương
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Phú Thọ


tin tức liên quan