Thơ Nguyễn Hữu Quý./

Ngày đăng: 06:39 26/06/2024 Lượt xem: 45
  
ĐƯỢC LÀM TRẺ CON
(Tặng tuổi thơ)

Mơ giấc nguyên tiêu tỉnh lại đã thấy trước mặt trăng treo
em ở đằng nào để anh đồng dao lá lúa
thơ như tuổi thơ đi tìm tháng giêng trong yếm phù sa miền lửa
mẹ sinh em từ thềm sóng mặt trời
 
Nghe em cất tiếng gọi "chồng" ơi
chuồn chuồn cỏ bay ra lời nũng "vợ"
chúng mình có ngôi nhà nhỏ
lung linh trong bầu nắng hồn nhiên
 
Đã xa, xa lắm, xa lâu em
nhắc làm chi nữa lễ cưới tuổi chín mười chân đất
đã qua thời bế bồng tất bật
cho anh vu quy cô bé láng giềng
 
Mặc chồng em ghen, mặc vợ anh buồn
trở lại ngày xưa múc từng thìa ký ức
ai nỡ đánh đòn những trong veo chân thực
khi ta được làm trẻ con thêm lần nữa bên nhau...
 
 

ANH ĐÃ VIẾT GÌ TRÊN CÁT
 
Những ký tự tìm về dấu hót líu lo của đàn chim quých trên sóng Linh Giang
đi qua bao nhiêu xưa vẫn dáng lưng ong làm say lòng kẻ si tình tìm về miền đất hẹp
nét Ô Châu gợi gì da diết
ai qua đây mà chẳng đắm nhìn
 
Bao nhiêu đêm trắng lội cát đi tìm em
trong bóng tối mịn màng anh gặp cánh buồm xanh vi vút gió
mắt bồ câu vừa đi qua ngõ,
mắt bồ câu ơi vú cát ở phía nào?
 
Mỗi giọt cát làng lấp láy một vì sao
anh cầm trên tay dòng sóng mặn
tên em như lời ru trong đêm vắng lặng
những con chữ ngây thơ sao đi mãi khôn cùng?
 
Cát và cát tưởng chừng vô tận
em, duy nhất, em nhé của tình quê
anh về cưới cánh buồm nghiêng nghiêng nơi cửa bể
chiêm bao làm chi nữa, kẻo anh buồn!
 
Nơi anh sinh ra nặng lòng từng ngọn khói chiều hôm
sao chẳng có em mỗi sớm
chải tóc bên thềm sóng gợn
với những câu thơ đợi mặt trời về...
 

Nguyễn Hữu Quý
Phó Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan