"Lời tự tình với cỏ" - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 10:30 19/08/2024 Lượt xem: 27
LỜI TỰ TÌNH VỚI CỎ

Công viên xanh, cả màu nắng cũng xanh
Lững thững chiều, lang thang cùng ngọn gió
Ta tha thẩn ngồi lê la với cỏ
Có bao giờ cỏ xanh thế này không?
 
Chợt nhớ tuổi thơ lam lũ ngoài đồng
Cỏ đuôi gà chọi chơi đùa tinh nghịch
Đa cổ thụ lá xanh vào cổ tích
Bước chân trâu khấp khểnh lối ta về!
 
Để ta nhớ về quê nội Tống Khê
Đê sông Trà xoay trần lưng cắt cỏ
Mùa nước lũ xoáy cồn con sóng đỏ
Gánh cỏ đầy, vai nặng trĩu hoàng hôn!
 
Cỏ theo ta heo hút suốt Trường Sơn
Thời đánh giặc có bao điều để nhớ
Đời mắc nợ hay là ta mắc nợ
Suốt thời trai cỏ xót ruột tâm hồn!
 
Rồi mai sau khi ta về với đất
Ngủ bình yên nơi sâu thẳm vĩnh hằng
Trong giấc mơ non tơ lời cỏ hát
Được tự tình với cỏ suốt mùa trăng!

TP. Hồ Chí Minh ngày 12/08/2024                                                         
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan