"Đồng bào" - Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 10:01 12/09/2024 Lượt xem: 20
ĐỒNG BÀO
 
Chỉ là hai tiếng vậy thôi
Mà sao sâu thẳm muôn đời yêu thương
Đồng bào dầu dãi nắng sương
Mồ hôi thấm mọi nẻo đường non sông...
 
Gập ghềnh, chìm nổi, đục trong
Thăng trầm vận nước, bão giông dư thừa
Đồng bào cơ cực từ xưa
Bây giờ vẫn cứ nắng mưa nhọc nhằn!
 
Câu ru không nỡ cội cằn
À ơ bọc trứng nở trăm con người
Đồng bào đi ngược về xuôi
Xa xôi mấy vẫn hướng nơi cội nguồn
 
Thương nhau sẻ áo nhường cơm
Đi qua hoạn nạn biết hơn đồng bào
Phù sa nuôi ngát ca dao
Nguồn trong chữa vết binh đao mấy lần...
 
"Thương người như thể thương thân"
Tắt đèn tối lửa là gần bên nhau
Ngại chi núi hiểm, sông sâu
Đồng bào đến với bền lâu đồng bào!
 
Buông thù hận, nhân hoà trao
Trăng nương cành bão lao xao bên trời
Rưng rưng gọi đồng bào ơi
Tôi nghe vọng lại bao lời xưa - nay...

11.9.2024
Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan