Mãi trong tôi - Hà Nội. Chùm thơ của Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 09:27 08/10/2024 Lượt xem: 46

Mãi trong tôi - Hà Nội. Chùm thơ của Lê Trung Khiên
 
       Là người lính Trường Sơn trước ngày giải phóng miền Nam 6 tháng, được về học tại Hà Nội. Thời đó Hà Nội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn… Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, xin gửi đến bạn đọc báo Điện tử Trường Sơn chùm thơ viết về Hà Nội
Lê Trung Khiên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
TỪ HÀ NỘI NHỚ TRƯỜNG SƠN
 ( Kỷ niệm tại Đại học Tổng hợp)
 
Mỗi chủ nhật đi trên đường Nguyễn Trãi
Tầu điện xập xình đưa đến hồ Gươm
Những ngày đầu sống cùng Hà Nội
Nhớ bạn bè, nhớ con đường Trường Sơn
 
Nhớ mùa khô xe hàng ra mặt trận
Thức suốt đêm trực chiến bám đường
Nhớ trọng điểm suốt đêm ngày bom đạn
Mưa nắng, sốt rừng đùm bọc yêu thương
 
Hà Nội mỗi khi ngồi ghế giảng đường
Nghĩ về Trường Sơn, nhớ về lớp học(1)
Mặc bom đạn vẫn không ngăn được
Giữa rừng sâu tranh thủ tiếp thu bài
 
Mỗi chiều hoàng hôn dạo trên đường phố
Những nữ sinh viên duyên dáng tóc thề
Không quê được cứ ập về nỗi nhớ
Cô Thanh niên xung phong hướng dẫn xe qua
 
Tháng tám Hà Nội mưa tuôn xối xả
Nhớ Trường Sơn những tháng mùa mưa
Thương  em gái bám đường  vất vả
Lấp hố bom ngủ hầm dột, chống lầy

Hà nội 5/1975
------------------------------------------------
(1). Lớp học văn hoá của TNXP
 

HÀ NỘI MỘT THỜI
           
Hết chiến tranh tôi về Hà Nội
Những năm dòng đèn sách khó quên
Vẫn cuộc sống ấm tình đồng đội
Không suy tư, không chút ưu phiền
 
Hà Nội một thời khi tết đến
Nhớ cảnh xếp hàng chen vé nhà ga
Nhớ lúc đạp xe rong ruổi gần xa
Nhớ khi xếp hàng mua vài ba thứ
 
Một ổ bánh mỳ chia đôi cất giữ
Nhớ chén trà thuốc cuộn năm mười xu
Khó khăn vậy nhưng ít âu lo
Tình cảm chân thành sẻ chia hôm sớm
 
Cuộc sống sinh viên dẫu nhiều thiếu thốn
Áo lính sờn vai, đôi dép cao su
Vẫn yêu đời nuôi hy vọng lớn
Say mê giảng đường, đẹp những ước mơ
 
Vẫn không quên bến xe Buýt đứng chờ
Chuông xe điện leng keng đường phố
Tà áo dài thướt tha quyến rũ
Tóc xõa bờ vai duyên dáng khó quên
 
Nhớ Thu về hương hoa sữa trong đêm
Bay thoang thoảng ngất ngây theo gió
Làng hoa Ngọc Hà, những con phố nhỏ
Bách hóa Tràng Tiền, hồ Hoàn Kiếm dạo chơi
 
Hà Nội một thời đọng mãi trong tôi
Dấu ấn vui buồn một thời bao cấp
Dẫu hôm nay chỉ còn lại trong ký ức
Vẫn tự hào thay, Hà Nội ơi.
                                    
                                  

 70 NĂM GIẢI PHÓNG HÀ NỘI
 
Sáng thu nay, gió nhè nhẹ thổi
“ xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội”
Nắng thu vàng rải khắp Thủ đô
Những đường phố đỏ thắm sắc cờ
70 năm giải phóng Hà Nội
Trên lăng Bác, như thấy Người vẫy gọi
Dáng dịu hiền, tiếng nói ngân vang
Chắc Bác vui lòng,  Hà Nội – Thăng Long
Xứng danh con Lạc cháu Hồng,
Bốn ghìn năm dựng nước giữ nước
Hãy cùng nhau hướng về phía trước
Xây dựng Thủ đô hiện đại văn minh
Người Hà Nội tiếp nối cuộc trường chinh
Rạng danh thành phố vì hòa bình
Thủ đô anh hùng
Nghìn năm văn hiến
 Thăng Long-  Hà Nội, trong tôi bịn rịn
Ngược về miền ký ức xa xăm
Trải qua lịch sử nghìn năm
Hà Nội – Việt Nam và nhân loại
Đất nước đã đi qua các thời đại
“ Thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng”
Đưa Hà Nội tiếp nối sang trang
Xây dựng Thủ đô tầm cao thế giới
Tháng 10/ 2024

 
tin tức liên quan