Chùm thơ Xuân của Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Ngày đăng:
04:29 31/01/2025
Lượt xem:
45
-------------------
Chùm thơ Xuân của Minh Phú (Trần Đức Trấn)
TÔI NGƯỜI NHÀ QUÊ
Trừ khi ra trận chưa về
Đời tôi vẫn giữ thói quê nhọc nhằn
Tết về vẫn bánh chưng xanh
Lợn nuôi lấy thịt trồng hành muối dưa.
Chẳng lo nghèo khó thiếu thừa
Nhiều no ít đủ sớm trưa đi về
Bỏ ngoài câu chuyện khen chê
Bạn bè lối xóm ly chè củ khoai.
Trùng phùng thơ phú vịnh hài
Câu chăng câu được kệ ai bận lòng
Mỗi năm vào cuối mùa đông
Bánh chưng rượu thịt lòng thòng đón xuân.
Quê hương duyên nợ hồng trần
Xa nhau đã mấy mươi lần khóc quê
Bây giờ bóng đã sang lề
Bập bùng bếp lửa đêm về nhớ cha.!.
23/01/2025
TẾT ĐẦU Ở TRƯỜNG SƠN
(Viết trong lục tìm ký ức Trường Sơn – chuyện có thật)
Chiến trường mới tháng thứ ba
Thì vừa đúng dịp tết ta đến rồi
Mong gì có thịt có xôi
Trường Sơn lạ hoắc nghĩ thôi đã buồn.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng suôn
Anh em vào trước có vườn tăng gia
Nuôi thêm con lợn con gà
Chỉ thiếu gạo nếp nữa là ô kê.
Thủ trưởng bảo chẳng thiếu gì
Nếp Lào vô bản đổi thì có ngay
Lương khô áo lót cộc tay
Đồng bào thích mấy thứ này ta dư.
Lá dong thì cứ từ từ
Đi dọc bờ suối coi như có rồi.
Ba mươi tết cũng đến nơi
Mọi thứ tập kết tuyệt vời như quê.
Mỗi người mỗi việc phân chia
Cỗ bàn thịnh soạn rượu chè quốc doanh
Bụng cao dạ dốc để dành
Hôm nay nhập khẩu tanh bành thỏa thuê.
Bánh chưng mấy đứa có nghề
Củi rừng tự chọn đem về chất đun.
Ngồi trông rát mặt lại buồn
Rủ nhau cờ bạc chơi luôn - thua quỳ.
Đỏ đem tết có mấy khi
Mải chơi bánh cháy đen sì khét um
Dại khôn mê mẩn tùm lum
Xách xô nước lạnh đổ luôn vào nồi
Gặp nước nồi bánh đít rơi
Tro bay mù mịt bánh ngồi đống tro.
Thế là nồi lớn bị rò
Số bánh còn sót lại cho xoong mười.
Tiếp tục lại vào cuộc chơi
Phen này không cháy nhưng ôi thôi đời
Bóc bánh mùi khói bốc hơi
Lợn chê chó khóc toi nồi bánh chưng.
Năm đầu ăn tết ở rừng
Nửa già thế kỷ chưa từng có thêm
Tết về thức trắng cả đêm
Ngồi trông nồi bánh mà thèm ngày xưa./.
27/01/2025
VỀ VỚI SÔNG QUÊ
Năm năm trở lại Sông Hồng
Ngàn năm nước lớn nước dòng quê cha.
Vết hằn bồi nở nhạt nhòa
Bãi bồi hèm hẹp vườn hoa vườn đào.
Năm năm thêm những tầm cao
Chỉ thương nhà đúc tường rào thói quê
Nhà này lạ hoắc nhà kia
Bờ tre ao cá chia lìa lối xưa.
Thương chiều cánh võng đòng đưa
Nhớ canh rau muối nấu cua đồng làng.
Về quê lúa cánh đồng hoang
Xót xa thời thế chiều vàng vắng teo
.
Vũ Thư ơi đã hết nghèo
Tình quê ai đã mang theo đi rồi
Sang giầu đơn độc mồ côi
Ngẩn ngơ xa lạ quê ơi thật buồn!
22/01/2025
Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Hải Phòng)
tin tức liên quan