Ngày ấy - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 08:35 02/02/2025 Lượt xem: 11
              NGÀY ẤY

            
 
Ngày ấy phương Bắc* nơi đất trời lạnh lẽo
Hạt giống đỏ, hồng lên hòn than nhỏ
Ấp ủ nên ngọn đuốc soi đường
Xua tan đám mây mù, vây quanh
bóng tối, lầm than…
 
Người nắm vững ngọn cờ của Đảng
Giác ngộ các tầng lớp công nhân
trong nhà máy, hầm lò cháy lên ngọn lửa hờn căm
Hay nông dân trên đồng, cùng đồng tâm đứng dậy
Làm nên cách mạng Tháng 8 thành công
Khai sinh ra nhà nước công, nông
đầu tiên ở Đông Nam - châu Á
Kháng chiến thắng lợi - Điện Biên Phủ oai hùng…
 
Đến chống Mỹ xâm lược, Đảng kêu gọi tiến công “thần tốc”
Chiến dịch “Hồ Chí Minh” lịch sử
thống nhất toàn vẹn non sông…
 
Cả nước đồng lòng “đổi mới”
Cây lúa trên đồng nặng hạt, trĩu bông
Đóng những con tầu xông ra biển lớn…
Cả nước vươn mình trong vận hội mới
Tình gọn bộ máy để tiến công…
 
*Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/2/1030 tại Hồng Công.
 
               Ngày 28/01/2025 - PVĐ

            
Phan Vĩnh Điển 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan