"Bỗng quên tuổi già" - Thơ: Trịnh Oanh Lan

Ngày đăng: 04:11 04/02/2025 Lượt xem: 11
-------------------
 
BỖNG QUÊN TUỔI GIÀ
 
Ba lô súng đạn nửa đời
Mái đầu nhuốm bạc mới rời hàng quân
Chiến trường còn bỏng bàn chân
Về hưu cứ tưởng được phần nghỉ ngơi.
 
Ngổn ngang trăm thứ cuộc đời
Phía bom đạn nổ, phía trời bão giông
Phía đen trắng phía đục trong
Vừa thắt ruột lại vừa gồng mình lên
Cánh rừng đồng độit gọi tên
Khói hương nhắc nhớ đừng quên nghĩa tình.
 
Cuộc vui cứ sợ mất mình
Cuộc buồn cứ sợ trở thành vô tâm
Câu thơ nửa nắng nửa râm
Nửa êm như lọc nửa ầm ầm sôi.
 
Mỗi khi đồng đội đến chơi
Chân thừa chân thiếu cứ cười tung lên
Cứ như trai tráng thanh niên
Thằng gậy thằng nạng bỗng quên tuổi già.


Trịnh Oanh Lan
Hội viên Hội VHNT TS tại Thanh Hóa
ĐT: 0912481789

 
tin tức liên quan