Thơ Hồ Bá Thâm

Ngày đăng: 04:52 05/02/2025 Lượt xem: 11
-------------------

Thơ Hồ Bá Thâm

CON ĐƯỜNG XANH XANH HÔM NAY
 
Con đường xanh xanh hôm nay
Dải lụa mềm vắt qua sườn núi
Giữa xanh xanh mênh mang cho lòng bối rối
Hương rừng thơm thoang thoảng bồi hồi
Nhớ tóc ai hương sả lưng đồi
Ánh lên suối nhỏ
Lại nhớ ngày xưa…
 
Một thời lửa đạn chiến chinh
Con đường đỏ máu hi sinh
Giữa rừng đau hố bom sâu nham nhở
Giữa khét lẹt đạn bom và chực chờ phát nổ …
Thảng thốt cánh chim…
 
Ôi con đường hôm nay nhựa bóng êm êm
Xe bon bon yên ả hòa bình đưa ta về tâm thức thời xưa cũ…
Ai du lịch, ai về chiến trường xưa thăm viếng bạn bè
Hang sâu Tám Cô sắc đỏ
Đỉnh U Bò mây bay lộng gió
A Ki biên giới nắng trắng ánh đỏ ngời ngời
Đền đã dựng lên rồi hương hồn còn mãi đó
Hòa tiếng gió reo, tiếng chim rừng, tiếng suối xa xa
Ta trở về nghe thiêng liêng quá
Nơi ta quen thành nơi là lạ mà thương
 
Hơn nửa thế kỷ lặng lẽ thời gian
Thời gian lên xanh từng mầm lá
Từng mỏm đất đá, hố bom
Từng bước chân son
Con bò ung dung gặm cỏ
Con chim lặng lẽ êm đềm bay
Ríu rít xây tổ gọi bầy….
 
Đây ngã ba Trạ Ang xanh xanh suối mát
Đây Ba Thang cổng đá xưa thử sức
Đây cầu Cà Roòng, cầu A Ki thổn thức lòng nhau
Đây đền thiêng Trường Sơn, ATP nhắc nhở
Đây lòng ta đã hóa con đường bất tử
 
Ôi Nàng Thơ thời gian
Hát ngâm
Phai mờ hay rực tỏ
Âm vang
Đường xưa…
Đường nay xanh xanh đường 20 lịch sử
Con đường sơn thủy hữu tình đẹp tựa bức tranh
Trong khúc hát dựng xây xanh xanh hòa bình
Hát lên nào, ơi những cựu chiến bình!
                            
 
CỬA RỪNG 30 TẾT
Vác thùng thuốc nổ TNT
Vượt dốc Đồng Tiền chiều em về
Giao thừa rưng rưng nằm nghe "pháo nổ"
Nhớ nhà... nghe tiếng nấc... thương ghê!


Hồ Bá Thâm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan