"Hà Nội mùa hoa bưởi" - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 10:54 01/03/2025 Lượt xem: 46
HÀ NỘI MÙA HOA BƯỞI

Trong cái lạnh giêng hai của mùa xuân Hà Nội
Chợt nhận ra mùi hương thanh khiết, dịu dàng
Thật diệu kỳ: Đó là mùi hương hoa bưởi
Len lỏi, nhẹ nhàng theo từng ngọn gió bay ngang!
 
Đủ sức níu những đôi bàn chân lặng lẽ
Cho bất cứ ai được cảm nhận sự khiêm nhường
Hoa bưởi trắng tinh khôi màu nhung nhớ
Vấn vít tình người theo mỗi nẻo yêu thương!
 
Không rực rỡ như hoa đào, hoa mận
Không kiêu sa như thắm sắc mai vàng
Hoa bưởi trẻ trung một màu dung dị
Lấp lánh nhuỵ vàng như giọt nắng đoan trang!
 
Mùa hoa bưởi gọi ta về quá khứ
Nơi tuổi thơ đoạn trường bình thản, xót xa.
Em gái cài hoa bưởi trên bím tóc
Chân đất đầu trần cùng đi học đường xa!
 
Những ngày xuân này đi dọc từng con phố
Để tận hưởng mùi hương hoa bưởi yêu kiều.
Thấy lòng nhẹ tênh giữa bộn bề cuộc sống
Những gương mặt người càng ngắm lại càng yêu!
 
Để nhớ mãi về một Hà Nội xưa cũ
Những mùa hoa bưởi vẫn cứ nối tiếp nhau.
Bao hoài niệm về những mùa xuân vĩnh cửu
Hoa bưởi thảo thơm tình đất hóa nhiệm màu!
 

TP Hồ Chí Minh ngày 23/02/2025
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan