Thơ Nguyễn Hồng Quang và Lưu Sỹ Mùi, Thái Nguyên

Ngày đăng: 11:12 01/03/2025 Lượt xem: 36
Thơ Nguyễn Hồng Quang và Lưu Sỹ Mùi, Thái Nguyên
 
       Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên tổ chức Ngày thơ Trường Sơn. Ngày thơ được đón hơn 40 hội viên yêu thơ đến dự, mỗi người đến đều mang theo ít nhất 2 bài thơ để đọc và ngâm thơ, tạo nên không khí vô cùng vui vẻ và ý nghĩa về Trường Sơn.
      Lưu Sỹ Mùi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn xin trích bài thơ viết về Trường Sơn thân yêu của hội viên Trường Sơn – Nguyễn Hồng Quang và bài thơ cảm tác của mình trong ngày đáng nhớ này. Xin giới thiêu cùng ban đọc.
 

VỢ TÔI HÁT LÚC NẤU ĂN
Em vui gì mà em lại hát
Lúc nấu ăn, khi lửa bỏng nước sôi
Xung quanh em là xoong nồi bát đĩa
Em hát say sưa bài hát cũ lâu rồi.
Nổi lửa lên em; Trường Sơn đông Trường Sơn tây.
Hát cho bộ đội nghe, nơi đạn nổ bom rơi
Em hát ngân nga về một thời hoa lửa
Thương nhớ về ai, hát rất yêu đời.
Em hát vui, nhớ tuổi hai mươi
Phất cờ cho xe đi, khi bom vừa nổ
Đẹp như tiên sa, nghiêng ngả trái tim.
Say tiếng hát em, chúng tôi đã nên đôi
Thành vợ chồng sau ngày miền Nam giải phóng
Nay thảnh thơi, vẫn luyện lời giữ giọng
Hát khi nấu ăn cho vui cửa vui nhà
Các con bảo còn gì ngon bằng bữa cơm mẹ nấu
Chiều thứ bẩy về đông đủ gần xa
Bằng tấm lòng yêu thương con cháu
Bận thì bận, nhưng vui lại trẻ khỏe thêm ra.
Bạn đời ơi, vợ tôi yêu đời như thế
Hát lúc nấu ăn, thật vui vẻ cửa nhà
Vui cả khi giao lưu văn nghệ
Tôi lại được nghe em hát; Bài hát tình ca.


Nguyễn Hồng Quang
(Hội viên TS tại Phổ Yên Thái Nguyên)


NGÀY ĐÁNG NHỚ
Hôm nay Ngày ra mắt
Hội viên thơ Trường Sơn
Để ghi nhớ công ơn
Bộ đội Trường Sơn nhé.

Những bài thơ chia sẻ
Những bài ca trữ tình
Ca ngợi bộ đội mình
Trong những năm kháng chiến.

Đội văn nghệ thể hiện
Những bài ca có tên
Tình khúc đã không quên
Đi theo cùng năm tháng.

Những vần thơ trong sáng
Ca ngợi chiến sỹ ta
Vượt qua mọi phong ba
Đã làm nên chiến thắng.

Lưu Sỹ Mùi.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan