“Áo dài ơi áo dài” – Thơ: Nguyễn Quốc Lập

Ngày đăng: 08:18 08/03/2025 Lượt xem: 36
-------------------
ÁO DÀI ƠI ÁO DÀI
(Thân tặng chị em phụ nữ nhân ngày 8/3)
 
Nết na, hiền dịu, xinh tươi
Xông pha khói lửa tuyệt vời lắm thay
Em lo đánh giặc đêm ngày
Những cô gái Việt khéo tay quá mà.
 
Mở đường tận chiến trường xa
Quê hương em cũng thật là đảm đang
Tay cày, tay súng sẵn sàng
Hoàn thành việc nước giỏi giang việc nhà.
 
Những cô gái giỏi quê ta
Nuôi con, chăm mẹ tuổi già mến thương
Giặc mà dày xéo quê hương
Đứng lên cầm súng chiến trường xông pha.
 
Giỏi giang việc nước việc nhà
Đền ơn đáp nghĩa mẹ cha sinh thành
Ra ngoài bằng chị bằng anh
Chiến trường lửa đạn trở thành chiến binh.
 
Đến nay đất nước hoà bình
Những cô gái Việt đã xinh lại tài
Chí cường chẳng kém gì trai
Đảm đang trong chiếc áo dài Việt Nam.

Bắc Ninh 07/3/2025
Nguyễn Quốc Lập
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan