Hướng tới Kỷ niệm 50 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
CÓ MỘT THỜI CON GÁI
(Viết tặng những người con gái đi trên đỉnh Trường Sơn nhân ngày 8/3)
Tháng ba này viết tiếp những vần thơ
Trang giấy nhỏ đưa tôi về một thuở
Nơi nhiều lắm những phận đời dang dở
Của một thời con gái giữa rừng sâu
Dãy Trường Sơn loang lổ những thương đau
Đời trinh nữ cứ nối nhau ra trận
Đôi tay mềm quyết vùng lên rửa hận
Bắt núi nghiêng mình bom giặc lặng im
Đường Trường Sơn như mạch máu về tim
Cho vần thơ cứ tìm về nơi ấy
Đời con gái bao người đang nằm đấy
Tuổi xuân thì ở lại với non xanh
Thế kỷ hai mươi vang khúc quân hành
Hoà máu đỏ với màu xanh Tổ Quốc
Nơi nhiều lắm dấu chân con gái bước
Trước nguy nan nào chịu kém trí trai
Cũng ba lô khẩu súng khoác trên vai
Tay cuốc tay choòng mở đường ra trận
Tuổi xuân thì mà chẳng hề vướng bận
Vì Non Sông nguyện hiến cả thân mình
Để hôm nay Đất nước được thanh bình
Đời con gái máu bao người đã đổ
Bao người ngã dưới làn bom thù nổ
Thịt xương tan nằm lại với con đường
Cho người về mang bao nỗi vấn vương
Trong ký ức còn giữ nguyên một thuở
Năm mươi năm hằn in lên nỗi nhớ
Thơ cũng nghiêng hoài về nơi ấy Trường Sơn...
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn