Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
BẾN TRE TÌNH ĐẤT TÌNH NGƯỜI
Thỏa niềm mong khi qua cầu Rạch Miễu
Nắng sông Tiền sóng đỏ nặng phù sa
Về Bến Tre miệt vườn dừa soi bóng
Như về miền ký ức tháng năm xa!
Nơi miền đất của những dòng sông huyền thoại
Theo dòng Hàm Luông đến với Cổ Chiên
Xuôi dòng Ba Lai về miền cổ tích
Niềm tin yêu kết nối với sông Tiền!
Nơi miền đất rạng ngời kiên trung bất khuất
Từ trong Phong trào đồng khởi mãi lừng danh
Lòng rưng rưng trước Tượng đài Chiến thắng
Phải bao hy sinh xương máu mới xây thành!
Nơi miền đất của những làng nghề truyền thống
Đời ngư dân bám biển vượt trùng dương
Được tiếp diễn từ đời này sang đời khác
Trên quê hương làm những chuyện phi thường!
Ơi Bến Tre chưa xa mà đã nhớ?
Tình đất, tình người rộng mở thiết tha
Ta cảm nhận lòng bao dung tự tại
Như người thân yêu nay trở lại nhà!
Cùng lưu giữ vào bình minh kỷ niệm
Vẻ đẹp thướt tha của những bóng dừa
Rồi đêm về bên sông Tiền thổn thức
Nghe gió hát thì thầm kể chuyện ngày xưa!
TP Hồ Chí Minh ngày 20/03/2025
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn