“Hà Nội và em” – Thơ: Đỗ Thu Yên

Ngày đăng: 08:04 01/04/2025 Lượt xem: 37
 
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
HÀ NỘI VÀ EM
.
Em vẫn đợi anh giữa lòng Hà Nội
Mùa xuân mùa hạ, đến thu, đông
Em bâng khuâng lật tung từng kỷ niệm
Những con phố dài hun hút chờ mong.
.
Bên Hồ gươm nghiêng nghiêng hàng liễu rủ
Con đường quanh co vòng tròn nỗi nhớ
Một mình em thả bước trong chiều gió
Sẽ có một ngày bất chợt phải không anh?
.
Sẽ có một ngày mình thả bước loanh quanh
Những con phố tưởng chừng như quên lãng
Bên cây sấu già trầm tư phố cũ
Từng giọt cà phê lặng lẽ hoàng hôn.
.
Anh hãy về với Hà Nội và em.

Đỗ Thu Yên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan