“Nguồn cội Đế Vương” – Thơ: Nguyễn Đức Long

Ngày đăng: 08:16 08/04/2025 Lượt xem: 447
 
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
NGUỒN CỘI ĐẾ VƯƠNG 
 
Liêm Cần, Ninh Thái địa linh nhân kiệt
Mả Dấu cội nguồn phát tích Đế Vương
Tích truyền: Ông nội đơm đó đêm sương
Do tối quá, hổ táng nhầm ông chủ
Biết Cha chết, kéo bên rừng để phủ
Mối đùn đầy thành Mả Dấu ngày nay
Huyệt đạo linh phát tích Đế sau này
Âm phù trợ cho Lê Hoàn danh tướng
Theo phò Đinh dẹp loạn quân tám hướng
Thống nhất rồi, phong Thập đạo Tướng quân
Thời Đinh suy, Triều chính đã chuyển vần
Khoác áo bào Lê Hoàn lo xã tắc
Nơi biên thùy giặc Tống sang xâm lược
Vua, Tướng một lòng thống nhất toàn dân
Phát động phong trào cả nước tòng quân
Xung ra trận ngăn quân thù cướp nước
Trận Chi Lăng, Bạch Đằng vang cả nước
Giặc thua cùng vội vã rút lui mau
Đại Cồ Việt non nước thắm tươi màu
Thắng lợi đó ơn đức dầy Tiên Tổ
Nhớ cội nguồn Ninh Thái quê nội đó
Lê Hoàn về xây tạo cảnh Đền Lăng
Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ, Núi Lăng
Mả Dấu đẹp Ông nội nằm yên nghỉ
Nơi Giàn Thề tế đất trời... tuân chỉ
Cùng Tướng lĩnh xuất quân đi đánh giặc
Dấu tích xưa sử sách còn ghi tạc
Đền Đinh - Lê tọa lạc ở nơi này
Trải qua năm tháng giặc giã xéo giầy
Đền Thượng, Đền Trung phá còn trơ móng
Ơn Tiên Đế các cấp đồng nhanh chóng
Dựng lại hai Đền, phục tạo như xưa
Xuân hạ, thu đông trải cả bốn mùa
Hương trầm thơm tỏa gió đưa ngào ngạt
Ngày 8 tháng 3 là ngày kỵ nhật
Tiên Đế băng hà... lễ hội mở hàng năm
Quý Mão nay mở hội thượng tuần trăng
Thượng tọa, đạo tràng hương đăng cúng tế
Dù ở nơi xa nhớ về dâng lễ
Tỏ tấm lòng đội ơn đức Đế Vương
Cán bộ, nhân dân cùng khách thập phương
Gìn giữ bảo tồn lưu truyền muôn thuở
Hội xuân Đền Lăng hàng năm đều mở
Đón mọi người muôn ngả đến dâng hương.
 

Nguyễn Đức Long
Hội viên Hội VHNT TS tại Hà Nam

 
tin tức liên quan