Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
Thơ Trần Văn Lục
ĐỈNH CAO – KHÁT VỌNG
Khát vọng ngày mai tới đỉnh cao nhất!
Bến cảng Nhà Rồng, ngọn điện mãi lung linh,
tỏa sáng mênh mông
Ngày ba mươi tháng tư*,
rừng cờ rừng hoa, toàn dân, vui nhất!
Vui buồn ùa đến trào dâng …
Hình ảnh đêm qua, đêm nay và bao đêm trước nữa!
Bao chiến sỹ mượn ánh trăng non,
thầm lặng hành quân ra trận
Bước chân vạch rừng, xuyên núi,
trái tim theo lệnh tổng tiến công
Khát vọng ngày mai, cờ đỏ bay trên Dinh Độc Lập…
Đêm qua, ngày nay và bao đêm trước nữa,
thắng mưa rừng, suối ngập
Các anh cắt rào, mở cửa tử vào Thành Cổ mấy lần
Bao chiến sỹ đã hy sinh, những anh hùng thời đại!
Chưa một lần qua mùi con gái,
Không lần thứ hai gặp vợ,
không có dịp gặp mẹ, để tri ân…
Tháng tư ơi! Có Đảng, Bác chỉ đường,
mở màn Buôn Mê Thuột
Tiến về đồng bằng, thần tốc Sài Gòn
Vượt qua bão đạn, mưa nguồn
Trận quyết tử: Mỹ thua cuốn gói, Ngụy đầu hàng…
Đường mòn Trường Sơn mãi là huyền thoại
Ngày vui như có Bác, mây xanh liền dải
Việt Nam anh hùng, Bác Hồ vĩ đại!
Rộng mở đường của Bác, muôn dặm gió ngàn ./.
------------------------------------------------
* 30/4/1975 ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
ĐỒNG ĐỘI TRƯỜNG SƠN – CHIẾN SỸ VIỆT NAM
Đồng đội Trường Sơn
Ngoài mặt trận, từng bước nhìn trăng nhớ mẹ,
nhìn sao mơ lũy tre làng
Mỗi bước đi có máu, mồ hôi và nước mắt…
Và giờ đây có đồng đội,
quần hai ống, “Hai chân còn một”*
Có đồng đội héo hon vẫn cười!...
Nhiều đồng đội chưa một ngày thảnh thơi
Nhiệt huyết không bao giờ tắt!
Xưa A Sầu A Lưới
Thành Cổ, máu ngày đêm thấm đất
Loang đỏ dòng Thạch Hãn,
hồn xuân còn mãi tuổi hai mươi
Rồi ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhíc, Buôn Mê Thuột…
Tuổi thanh xuân có mặt
Chiến sỹ Việt Nam! Thời Him Lam “Ngủ hầm cơm vắt”
Gạo thồ dẻo dai, nuôi quân đánh giặc
Một thời tăng thiết giáp- Ăn cơm Bắc,
đánh giặc Nam
Đồng đội ngã xuống,
vẫn dõi theo lũ quạ sắt, đền tội dưới ngầm tràn
Vút cao hai tiếng đồng đội Trường Sơn,
chiến sỹ Việt Nam
Thắm tình bạn hữu như Lưu Bình - Dương Lễ
Muối mặn, gừng cay, chia sẻ bần hàn
Đồng đội Trường Sơn, mẹ Việt Nam,
nặng sâu hơn thế!
Mềm mại lũy tre làng
Sánh với Pháo đài - Thành lũy - Thép gang ./.
-------------------------------
*Thương binh đi nạng
Trần Văn Lục
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Lào Cai
ĐT: 0395 186 799