Cảm xúc Tháng tư - Thơ: Nguyễn Hữu Dụ

Ngày đăng: 03:59 10/04/2025 Lượt xem: 21
    CẢM XÚC THÁNG TƯ


 
Năm mươi năm đã qua rồi
Hôm nay nhớ lại bồi hồi lòng ta
Chiến trường có máu và hoa
Có tình đồng đội chan hòa yêu thương
 
Tháng Tư mùa hoa Loa Kèn nở
Đón mưa về gieo hạt trên nương
Trường Sơn rầm rập những cung đường
Đưa những binh đoàn ra tiền tuyến
 
Cả trời đất tháng Tư rung chuyển
Quân ta đi xanh ngát quê hương
Cả miền Nam là một chiến trường
Trận cuối cùng đánh tan quân giặc
 
Chúng đã gây ra nhiều tội ác
Đốt sạch xóm, buôn, trắng khăn tang
Bao em thơ không được đến trường làng
Thành phố hoang tàn bao người đổ máu
 
Cả miền Nam vùng lên chiến đấu
Tranh thủ từng giờ từng phút xông lên
Mỗi quân thù nhằm bắn trúng một mũi tên
Cờ giải phóng tung bay phấp phới
 
Miền Bắc dồn sức toàn dân cùng xốc tới
Vì miền Nam không tiếc máu xương
Đồng đất quê nhà một nắng, hai sương
Mùa vàng bội thu chở ra tiền tuyến
 
Những chuyến tàu xa bờ, xa bến
Đường mòn ta mở giữa đại dương
Cập bến rừng dừa quê má yêu thương
Tăng sức mạnh đánh quân xâm lược
 
Đường Trường Sơn gánh hai đầu đất nước
Xe vượt băng ngàn mở lối ta qua
Giữa chiến trường vang khúc hát dân ca
Chiến thắng rồi – Mẹ ơi! Đừng buồn nữa
 
Ta mạnh bước, hành quân qua bão lửa
Không kẻ thù nào ngăn nổi bước chân ta (1)
Cuồn cuộn dâng trào như sóng biển bao la
Đồng đội bên nhau chung một chiến hào
 
Xa em rồi, anh nhớ biết bao
Nhớ bạn, nhớ mái trường xưa nhiều kỷ niệm
Nhớ quê nhà biết mấy vấn vương
Chia lửa chiến trường với những đoàn quân
 
Anh nhớ hoa Đào đỏ thắm Nhật Tân
Và mùa hoa sữa dạ bâng khuâng
Nhớ Tháp Rùa hồ Gươm với cùng năm tháng
Hà Nội ơi! Vang khúc hát mê say
 
Tổng tấn công, súng nắm chặt tay
Giải phóng Tây Nguyên sáng lại tháng ngày
Miền Trung anh dũng lũy thép thành đồng
Để lại đời sau rạng rỡ những chiến công
 
Sóng nước mênh mông dòng Cửu Long
Nhấn chìm tan thây bao xác giặc
Đông Nam Bộ quân thù tan tác
Giờ cáo chung của chúng tính từng giây (2)
 
Sài Gòn ơi! Những binh đoàn tiến về đây
Sài Gòn vui trong nắng mới cờ bay
Đất nước ơi! Nhớ mãi tháng Tư này
Như có Bác trong ngày vui đoàn tụ
 
Tháng Tư năm Bảy lăm (75) đỉnh cao lịch sử
Đã đi cùng vĩnh viễn với mùa xuân
Tháng Tư đẹp mãi – Một mùa xuân thanh tân
Cùng hoa Loa kèn nở trắng trọn niềm vui.
 
Chú thích:
- (1): Mượn câu hát trong bài hát
“Không kẻ thù nào ngăn nổi bước
chân ta”.
- (2): Giờ đầu hàng của kẻ thù sắp đến.

 
                                Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025
 
                 
 Nguyễn Hữu Dụ
Hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật Trường Sơn


tin tức liên quan