Thơ Minh Phú (Trần đức Trấn)

Ngày đăng: 06:47 24/05/2025 Lượt xem: 52
Thơ Minh Phú (Trần đức Trấn)
 

NGƯỜI ĐẰNG GIANG 
Ngàn năm còn đó Bạch Đằng giang
Từ thủa Lê Chân tới dựng làng
Mấy trận diệt thù sông nhuốm máu
Bao đời tiết liệt đất hiên ngang.
Tây vào vỡ trận tan từng mảng
Mỹ đến vùi thây chạy vội vàng
Tổ Quốc thành đồng quê cách mạng
Hải Phòng trung dũng Bạch Đằng giang.

13/5/2025
 
NGƯỜI THÀNH ĐÔNG(*)
Kinh Thầy về Bạch Đằng giang
Hải Dương về với người làng An Biên
Hai nhà chung cánh đồng chiêm
Chung ao nước lợ chung miền phù sa.
Hải Phòng vui đón người ta
Anh em sum họp một nhà Thành Đông
Ngày mai pháo nổ rượu nồng
Hải Dương về với Hải Phòng tân gia.!.

15/5/2025
--------------------
(*) Thành Đông – Tên gọi cũ của thành phố Hải Dương – Trung tâm của xứ Đông xưa (Xứ Đông xưa bao gồm cả Hải Dương và Hải Phòng ngày nay). Ngày 11.9.1887, Thống sứ Bắc Kỳ ra Nghị định thành lập tỉnh Hải Phòng trên cơ sở một phần đất của tỉnh Hải Dương, gồm các huyện An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Tiên Lãng. Tỉnh lỵ đặt tại Ninh Hải. Cái tên Hải Phòng ra đời từ đó.
 
Minh Phú (Trần đức Trấn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan