“Có cánh diều bay trong giấc mơ” – Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 06:46 28/05/2025 Lượt xem: 23
CÓ CÁNH DIỀU BAY TRONG GIẤC MƠ
 
Anh trông kìa, anh có thấy không?...
Có cánh diều ai bay ngang đỉnh núi
Cánh diều bay, sáo ru, gió thổi…
Man mác hồn quê có tự bao giờ?
 
Những cách diều bay trong giấc mơ
Đưa ta về tuổi thơ đàn cò lặn lội
Có bóng mẹ ta đầu còng dưới gối
Có dáng cha ta sương phủ mái đầu
 
Cánh diều tuổi thơ nhựa mít… đã rất lâu
Mang ước mơ ta bay khắp miền vũ trụ
Mang cả tình đầu đi vào trong giấc ngủ
Yêu em rồi… chiều ấy phải chia xa
 
Bỏ lại sáo diều,… em cùng những tháng ngày qua
Để đêm nay ngẩn ngơ mối tình đầu vụn vỡ
Thấy bay bên em như diều bay ngược gió
Giấc mơ diệu kỳ, làm tiếc quá tuổi thơ
 
Tiếc mãi cánh diều bay trong giấc mơ
Tiếc tình em và bóng cha, dáng mẹ
Tiếc đắm đuối giữa đêm dài lặng lẽ
Bỗng giật mình… mơ… chỉ mỗi một, mình ta!...
 

Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Phú Yên
ĐT: 0944258548


tin tức liên quan