“Có một thời Trường Sơn như thế” – Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 11:32 06/06/2025 Lượt xem: 12
CÓ MỘT TRƯỜNG SƠN NHƯ THẾ

Ai đã đến cao nguyên Bô Lô Ven
Ai đã đi qua làng Ho dốc Khỉ
Những người lính vào Miền nam đánh Mỹ
Ai chả một lần qua dãy Trường Sơn
 
Dân chủ, Trà lỳ, Dốc Miếu Tà cơn
Bến tắt, Đầu mầu Dak Rông thuở ấy
Một dải Trường Sơn điệp trùng biết mấy
Tây sang Đông rồi Đông lại sang Tây
 
Những Cổng trời Phu La nhích vờn mây
Những cầu Cơi, Trao Giàng Thạnh Mỹ
Bao dấu chân của những người chiến sĩ
Khắp mọi nẻo đường trên đỉnh Trường Sơn
 
Chẳng nơi nào chiến trường ác liệt hơn
Không ở đâu đạn bom nhiều như thế
Cuộc chiến tranh đi qua bao thế hệ
Bao con người vì nước đã hy sinh
 
Ai qua Xuân Sơn, Bố Trạch Quảng Bình
Hay sê băng Hiêng Sê la Nông thuở ấy
Nậm ngọ, Tây siêng Phan, Rào reng còn đấy
Đến nơi đâu cũng là một chiến trường
 
Đông sang Tây biết bao những con đường
Ngả đường nào cũng là nơi tiền tuyến
Bốn triệu tấn bom kẻ thù ném xuống
Hơn hai vạn người đã phải hy sinh
 
Dù Nghệ an hay Hà Tĩnh Quảng bình
Quảng Trị, Quảng nam, Công Tum Đắc lắc
Chẳng nơi nào mà không có giặc
Biệt kích máy bay, thám báo xe tăng
 
Những Seng Phan, Pha nốp Na Phi Lăng
Những Cô Ca, động Con Tiên Dốc đá
Có nơi nào kẻ thù không bắn phá
O vê mười trinh sát suốt ngày đêm
 
Bê năm hai rải thảm những trận bom
Rồi lính dù đổ quân hòng ngăn chặn
Chúng muốn nơi đây biến thành lá chắn
Chặt đứt con đường tiếp vận của ta
 
Những A Lưới, A bia hay Cô Cô va
Đường chín, Khe Xanh, Cồn Tiên Dốc Miếu
Chúng quyết chặn những ngả đường trọng yếu
Nhưng nơi nào cũng thất bại thảm thê
 
Từng đoàn xe vẫn hối hả đi về
Từng đoàn quân vẫn an toàn vượt tuyến
Cũng nơi này tiểu đội xe không kính
Đã trở thành như thế một bài ca
 
Trên dãy Trường Sơn rộng lớn bao la
Mười bảy ngàn ki lô mét đường dài lắm
Những người lính công binh luôn gửi gắm
Cho những chuyến hàng đến với miền Nam
 
Ki lô mét số không từ Nghệ An
Theo chiều dài vào Công Tum Đắc lắc
Kéo tận miền đông Tây Ninh Mỏ vẹt
Qua Cămpchia, lào ba nước Đông Dương
 
Huyền thoại Trường Sơn với những con đường
Đã góp phần làm nên chiến thắng
Những cựu chiến binh lòng luôn mang nặng
Ác liệt một thời nơi ấy Trường Sơn ...
 

Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Tây Ninh


tin tức liên quan