"Tiếng ve kêu" - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 07:07 13/06/2025 Lượt xem: 45
TIẾNG VE KÊU

Rừng già rộn tiếng ve kêu
Trời quang mây tạnh nắng chiều mênh mang
Nhện giăng mùng chỉ vắt ngang
Nắng xiên tơ trắng, tơ vàng gần xa.
 
Ve kêu xanh tự quê nhà
Nhớ mùa phượng nở rắc hoa bên hè
Tuổi thơ lòng những say mê
Ra đi vẫn đợi ngày về quê hương.
 
Nhớ người em gái tôi thương
Đội bom tới lớp, đến trường vẫn tươi
Nhớ sao đôi mắt mẹ cười
Soi trong ánh sáng cuộc đời con đi.
 
Nhớ mùa chim ngói, chim ri
Bao nhiêu nỗi nhớ lắm khi lạ lùng
Ve kêu đầy ắp lòng thung
Vàng hoa bươm bướm nở bừng trời trong.
 
Tiếng ve hay tự tiếng lòng
Trường Sơn đang đợi chiến công chào mừng
Chiều nay từ một cửa rừng
Mà nghe dậy đất rùng rùng quân đi!

Tây Quảng Bình ngày 20/5/1972
 
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT trường Sơn   
tin tức liên quan