Điều thú vị từ chùm thơ xướng họa

Ngày đăng: 08:47 16/06/2025 Lượt xem: 54
Chào mừng ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2025)
 
ĐIỀU THÚ VỊ TỪ CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA
       Phạm Đăng Kiểm “mượn” bài thơ “Thương vợ” của cụ Tú Xương để họa và tặng người bạn đời “Phạm Thị Nhung” của mình nhân ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2025). Và Nguyễn Sơn Hải lại “mượn” bài họa của Phạm Đăng Kiểm để họa tặng người bạn đời của mình – Chị “Phạm Thị An”… Phạm Đăng Kiểm và Nguyễn Sơn Hải – Cả hai đều có mối tình đầu với 2 thiếu nữ mặc áo lính nơi Đại ngàn Trường Sơn và mối tình đầu ấy của họ đã tồn tại đến hôm nay và ắt mãi sau này…
       Xin mời bạn đọc Trường Sơn cùng chia sẻ và thưởng thức…

*Phạm Đăng Kiểm.Họa bài thơ “Thương vợ” của cụ Tú Xương
 
+Bài xướng:
THƯƠNG VỢ
Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo xèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ, âu đành phận,
Năm nắng mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc:
Có chồng hờ hững cũng như không!

Trần Tế Xương
 
+Bài họa:
YÊU NHAU Ở TRƯỜNG SƠN
(Thân yêu tặng PTN và các chiến sỹ gái Trường Sơn)
 
Hai ta cách núi lại ngăn sông
Gặp thuở loạn li hóa… vợ chồng.
Một nụ hôn đầu chiều lặng vắng
Ba chùm bom nổ lúc hừng đông.
Thôi thì mặc kệ …cho duyên phận,
Đã quyết rằng yêu cố lập công
Toàn thắng em rời sông Bắc Bạc*:
Có về Kinh Bắc với anh không!
--------------

(*) Bắc Bạc thuộc địa danh Binh trạm 35 Đoàn 559 thời chống Mĩ
Phạm Đăng Kiểm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
*Nguyễn Sơn Hải - Họa bài thơ của Nhà thơ Phạm Đăng Kiểm:
 
GẶP NHAU TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN
(Tặng bạn PTA và các bạn Trường Sơn)
 
Chúng mình lúc đó ở bên sông*
Thề ước trăm năm kết vợ chồng
Hẹn gặp nhau chiều nơi trống vắng
Trao tình duyên sớm buổi họp đông
Một chốn đôi quê âu đành phận
Đã quyết yêu nhau phải tốn công
Giải phóng miền Nam nghèo tiền bạc
Ra quân trọn vẹn ấm phòng không.
----------------------------
(*) Con sông Thanh huyện Nam Giang, Quảng Nam - Nơi Sư đoàn 471đóng quân 1973-1974.

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan