“Người làm Báo phải có tâm, có tầm, có trách nhiệm với xã hội” – Nhà báo Phạm Huy Chương
Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam(21/6/1925-21/6/2025).
.jpg)
NGƯỜI LÀM BÁO PHẢI “CÓ TÂM, CÓ TẦM,
CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI!”
Phạm Huy Chương
Tháng 6 lịch sử này, những người làm báo Cách mạng trong cả nước sôi nổi kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2025) và kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Trong tôi lại bồi hồi tưởng nhớ tới công ơn Bác Hồ muôn vàn kính yêu - Người sáng lập nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Qua các thế hệ làm báo “đàn anh” truyền lại cho chúng tôi tiếp bước theo, ngày ngày cùng đồng nghiệp cần mẫn làm việc và thường nhắc nhau gắng khiêm tốn rèn luyện, phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng việc làm cụ thể, thiết thực nhất. Chúng tôi luôn nhớ và thấm thía lời dạy của Người: “ Viết cho ai? Viết để làm gì?” và “ Viết thế nào?”. Chỉ vỏn vẹn hơn mười từ ấy mà hàm chứa vô cùng sâu xa… Người từng nhắc nhở cặn kẽ: “Nghề nào cũng cần có đạo đức nghề nghiệp, nhưng với một số nghề có vị trí quan trọng đặc biệt và mối quan hệ rộng rãi tới nhiều người trong xã hội như: nghề giáo, nghề báo, nghề y, nghề luật, an ninh, toà án…thì đạo đức nghề nghiệp càng phải được đặc biệt coi trọng; Tính chính xác, công bằng và khách quan luôn là vấn đề cốt lõi là tiêu chuẩn cao nhất của người làm báo”.
45 năm cống hiến, 37 năm theo nghiệp làm báo, bản thân tôi nghiệm ra rằng: Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo điều trước tiên yêu cầu phải có tâm sáng, dạ trong. Để có được như thế người làm báo bắt buộc phải viết thật chính xác, đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng. Đọc lại Tuyên ngôn về những nguyên tắc đạo đức báo chí của Liên đoàn báo chí Quốc tế cũng từng khẳng định: "Tôn trọng sự thật và quyền của công chúng, được biết sự thật là nghĩa vụ đầu tiên của nhà báo”. Luận rộng ra ta thấy đây cũng là một trong những quy định chủ đạo của 9 điều đạo đức Báo chí Việt Nam đặt ra cho mỗi nhà báo, theo nghề báo, hàng ngày phải tự dăn mình, tự soi mình, để làm cho đúng. Chớ đừng chỉ vì lợi lạt tầm thường cỏn con, hay cảm tính nể nang; đi cơ sở tìm tòi, khai thác, phát hiện tin tức mới, điển hình mới, vấn đề nẩy sinh mới, người viết làm việc hời hợt, qua loa, tắc trách mà đưa tin không khách quan, thiếu chính xác, thiếu công bằng, sẽ gây hậu quả khó lường, vừa không động viên khuyến khích cổ vũ những nhân tố mới điển hình mới, “Đúng, trúng, kịp thời” nhằm lấy cái tốt để xây, để sửa cái xấu mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của họ, nghiễm nhiên chính người viết bài báo ấy không những đã vi phạm pháp luật, mà còn làm đánh mất lòng tin của khán thính giả, đọc giả với tờ báo của mình, với chính cả bút danh mình thường ngày đặt trên bài báo.
Trong những năm qua thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng. Trong phong trào thi đua xây dựng quê hương giàu mạnh, phát triển bền vững. Các thế hệ nhà báo trong tỉnh đã hăng hái tiên phong làm nhiều việc có ý nghĩa cổ vũ phong trào. Nhiều nhà báo, phóng viên đã không ngại khó khăn, gian khổ, đi sâu bám sát cơ sở để “gần dân, sát dân”, được lắng nghe nhiều ý kiến của người lao động ở cơ sở mà kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với Đảng, với các cấp chính quyền, tạo nên sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, càng tăng tình đoàn kết, thi đua xây dựng nông thôn mới văn minh giàu đẹp. Đấy là những tin tức, thông tấn, ghi nhanh, phóng sự… còn “nóng hổi” của các phóng viên, cộng tác viên vừa từ cơ sở chuyển về còn “nóng hổi” hơi thở cuộc sống được đọc giả đón đọc và hoan nghênh; Đấy là những phóng viên không quản ngày đêm, khó khăn, nguy hiểm về môi trường, thời tiết vẫn xông pha vào tận giữa tâm dịch, tâm bão lấy tin tức tuyên truyền kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đấy là những hình ảnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên về với cơ sở, đến từng công trường, ra tận bờ ruộng trực tiếp hỏi han, chia xẻ, động viên bà con nông dân, người lao động phát huy sáng kiến, vượt lên khó khăn phấn đấu giành hiệu quả lao động cao nhất; Đấy là những gương lao động giỏi, những mô hình, những điển hình trong lao động, học tập, trong sản xuất kinh doanh, xây dựng kiến thiết nông thôn mới trên khắp miền quê trong tỉnh đang đổi mới, hiện hữu từng ngày… Những tác phẩm báo chí ấy thực sự là “chiếc cầu nối” giữa “Đảng với Dân” và “Dân với Đảng”; được công luận và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao về vại trò và cống hiến của các cơ quan Thông tấn, Báo chí tỉnh nhà trong công cuộc xây dựng đổi mới quê hương đất nước.
Tuy vậy bên cạnh những nhà báo, những tác phẩm báo chí chất lượng cao có giá trị giáo dục và phản biện xã hội tốt như thế chưa nhiều, trong một vài số báo nào đó, chương trình PT&TH nào đó? Các đọc giả, khán, thính giả vẫn nhận ra còn những tác phẩm báo chí mang tính dễ rãi, chưa chọn lọc, chưa tiêu biểu điển hình, cá biệt có sự việc nêu lên còn vô cảm, phản cảm với khán, thính giả… Đây cũng là những cái thiếu, khuyết, làm hạn chế sức thuyết phục và hiệu quả tác phẩm củả nhà báo mà phía khán giả, thính giả, đọc giả gần xa đang mong đợi sự bứt phá vượt lên về chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi người cầm bút chúng ta.
Tròn 45 năm được cống hiến phục vụ nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội, và nhân dân giao phó, trong đó có 37 năm trong nghề làm báo. Bây giờ lại trở về cùng đồng đội đồng nghiệp đang cần mẫn góp sức chung tay cùng làm nên những trang báo có ích cho đời…Nghiệm lại trong “đời nghề” theo “nghiệp làm báo”. Điều hạnh phúc nhất là được đông đảo bạn đọc, khán , thính giả tin cậy tờ báo của mình “làm ra” mà được các bạn đoc, khán, thính giả của mình tin cậy, yêu mến và họ còn “đòi” thêm những chuyên mục, những tiết mục, những vấn đề “nóng hổi” của cuộc sống hôm nay đang được công luận và nhân dân mến yêu, tin cậy trông đợi.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). Chúc các đồng nghiệp báo chí Trang TT Điện tử Trường Sơn nói riêng và đồng nghiệp Nhà báo trên cả nước: “Làm nghề báo luôn có tâm, có tầm, có trách nhiệm với xã hội” & “Làm nhà báo phải được Đảng tin, Dân trọng”./.
NB: PHẠM HUY CHƯƠNG
CTV Trang TTĐT Trường Sơn- ĐT:0913596445.