“Làng lên phố” – Thơ: Đậu Trung Thành

Ngày đăng: 10:33 01/07/2025 Lượt xem: 41
LÀNG LÊN PHỐ
 
Còn đâu gió gọi bờ đê
Kéo chiều xuống vội mà nghe sáo diều
Thẹn thùng chưa nói lời yêu
Làng đà lên phố sáo diều bay xa
Ngày xưa trăng tắm ao nhà
Bây giờ ao lấp, trăng qua sông rồi
Con đò hoá kẻ mồ côi
Bến xưa cầu mới đò ngồi hứng trăng
Bây giờ phố đã thay làng
Chiều buông nhớ tiếng người sang gọi đò.
 

Đà Nẵng, 01/7/2025.
Đậu Trung Thành
Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn,TP Đà Nẵng.


tin tức liên quan