Rao phố - Thơ: Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 11:42 22/07/2025 Lượt xem: 28
    RAO PHỐ
 
Đêm khuya
 
Chưa dứt tiếng rao:
- “Ai bánh bao đơi” ! Vọng vào phố cũ
Thức với đêm thâu cùng tiếng chim Tu hú
- Tiếng rao đêm !
 
Phiền muộn giấc nồng
 
Lại đắng lòng thêm
Tiếng rao phố, đợi bên quán bia thừa mứa
Con phố cũ đông về không khép cửa
Gió bấc lùa, tiếng rao phố cũng hùa theo!
 
Bươn chải đời thường*
 
Cơ cực gieo neo
Ông bệnh binh già xa quê vào phố
Chạy vạy kiếm thêm mong sao cái khổ
Không đeo bám mình như con nợ kinh niên!
 
Dậy sớm, thức khuya
 
Gom góp đồng tiền
 
Nhặt nhạnh từng hào mong sao
Có thêm mớ rau, bò gạo
Lam lũ tảo tần “góp gió thành bão”
Chữa bệnh cho mình
 
* Nuôi con học đại học Thủ Đô./.
Đường Dương Vân Nga
T3/ 2025

         
 
Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan