Thơ Nguyễn Sơn Hải /

Ngày đăng: 09:45 23/08/2025 Lượt xem: 11
---------------------

Thơ Nguyễn Sơn Hải
 
GÁI QUÊ

Chiến tranh đói khổ khiêm nhường
Tuổi xuân chín hẹn lời thương theo cùng
Mười hai bến nước tương phùng
Trắng trong giọt nước, tơ hồng trời se
Nửa đời nặng gánh phu thê
Nay còn nguyên bản dáng quê yêu kiều
Lần theo năm tháng liêu xiêu
Tròng trành con nước nghiêng chiều gió reo
Phận già nương trẻ mà theo
Vuông tròn bản sắc tự hào gái quê
Tam tòng tứ đức trọn bề
Một đời trinh nữ chân quê nồng nàn. 
 

CON ĐƯỜNG XƯA

Con đường vẫn của ngày xưa
Ngóng người xa mãi mà chưa về nhà
Người già đường lại trẻ ra
Bao lần thay đổi nước da mịn màng
Nay về từng bước lang mang
Rằng ai quên lối vào làng đấy sao
Năm xưa nhuệ khí anh hào
Ba lô dép đúc đi vào Trường Sơn
Trở về từ chốn đạn bom
Ngẩn ngơ tìm lại lối mòn đường quê
Bao năm xa vắng nay về
Vẫn con đường cũ mà ngờ không quen
Kia kìa lối ngõ nhà em
Còn đâu bóng cũ người quen sang đò
Bao năm tháng đợi ngày chờ
Vẫn xanh dâu bãi tằm tơ chín rồi
Duyên thì lỡ hẹn người ơi
Đò đầy đò phải xa rời bến mong
Vẫn con đường cũ chờ trông
Người về rạng rỡ tơ hồng thắm duyên. 
 

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan