“Gửi con nơi biển” – Thơ: Hoàng Thụy Vân

Ngày đăng: 09:07 05/09/2025 Lượt xem: 116
GỬI CON NƠI BIỂN
 
Ánh dương đã tỏ non ngàn
Cúc đang đua nở khoe vàng trước sân
Nhớ thương mẹ viết mấy vần
Gửi con nơi biển sóng quần đảo xa
 
Máu xương của Tổ quốc ta
Giữ đảo - Con giữ nước nhà bình yên
Mẹ cầu sóng gió bình yên
Cho tầu lướt sóng giữa miền phong ba
 
Này con! biển, đảo là nhà
Bao đời xương máu ông cha xây nền
Giữ biển, đảo - Con đừng quên
Dõi nhìn, khéo vén mây đen gieo mù!
 
Vần thơ mẹ dệt lời ru
Chắc tay súng đảo ngàn thu hiền hòa
Lướt sóng thơ mẹ vượt qua
Mang mầu hương sắc quê nhà gửi ra
 
Dặm dài biển cả, đảo xa
Mẹ nghe con hát trường ca thái bình.
 

2/9/2025.
Hoàng Thụy Vân  
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan