“Kho Quân nhu giữa rừng” – Thơ: Nguyễn Văn Tám

Ngày đăng: 09:17 05/09/2025 Lượt xem: 33
KHO QUÂN NHU GIỮA RỪNG
 
Kho quân nhu bị khép giữa vòng tay rừng già
Ba cô gái giữ kho tóc mượt xanh chấm gót
Ngày mỗi ngày chiến trường thêm khốc liệt
Bom phát quang, bom rải thảm trắng rừng...
 
Ba cô gái hừng hực tuổi thanh xuân
Nỗi cô đơn giữa rừng già đặc quánh
Xung quanh chỉ cây rừng, sương giăng, đất lạnh
Mặt trận đang chuyển dần về phía Nam
 
Rừng bạt ngàn sâu hoắm những hố bom
Vẫn ba cô gái tóc dài chấm gót
Khe suối đen ngòm dần dần vặt từng lọn tóc
Rừng mạnh hơn lời thề!
 
Rừng vẫn âm thầm thả lá lầm lì
Mặt trận lùi xa, vẫn còn ba cô gái
Tuổi xuân đi qua những lọn tóc ở lại
Vẫn khe suối đen ngòm và vầng trăng cháy Trường Sơn!
                            

Tháng 4/1971
Nguyễn Văn Tám
Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng
tin tức liên quan