Tổ quốc tôi... - Chùm thơ: Nguyễn Đình Triển
Ngày đăng:
03:31 11/09/2025
Lượt xem:
45
TỔ QUỐC TÔI
Tổ Quốc ơi! Sao mà yêu đến thế
Qua chiến tranh, dâu bể vẫn kiên cường
Giọt máu đào nhuốm đất mẹ yêu thương
Ghi tạc dạ, biết ơn người đã khuất.
Người lính trận trở về mang thương tật
Gửi một phần máu thịt lại non sông
Để muôn năm thắm đỏ sắc cờ hồng
Sẽ ghi mãi những chiến công năm ấy.
Dưới cờ Đảng tiên phong còn sáng mãi
Tám mươi năm ta vững bước thần kỳ
Những chặng đường đẹp trang sách sử thi
Đảng lớn mạnh, uy nghi niềm kiêu hãnh.
Ôi ! Tổ Quốc tự hào bao khát vọng
Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió lộng
Việt Nam ơi ! Hai tiếng mãi tự hào
Tổ quốc mình như Phù Đổng vươn cao…
Hà Nội - 2/9/2025
THU SANG
Cơn mưa rào cuối hạ
Đợi gió heo may về
Sắc tươi vàng hương lúa
Nắng rơi đầy ngõ quê.
Hồn thu tràn đam mê
Ủ men tình thương nhớ
Tình em như hơi thở
Giấc mộng hòa sương đêm.
Xào xạc hương dịu êm
Cốm thơm đầu ngọn gió
Thương lá bàng tím đỏ
Chầm chậm mùa thu sang.
Trời xanh màu đa mang
Mây bềnh bồng qua phố
Em dịu dàng dáng nhỏ
Bóng ai về… Thu sang !
Thu 2025
Nguyễn Đình Triển
Hội VHNT Trường Sơn Bắc NinhA
tin tức liên quan