Thơ Nguyễn Quốc Lập – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:32 13/09/2025 Lượt xem: 16
Thơ Nguyễn Quốc Lập – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
MÃI TRONG KÝ ỨC
 
Một thời lấm bụi Trường Sơn
Đạn bom ngang dọc chẳng sờn niềm tin
Mặc cho kẻ địch săn tìm
Xông pha trận tuyến trái tim lạnh lùng.
 
Thỏa lòng khát vọng anh hùng
Mười năm gắn bó tận trung tuyến đường
Hiến dâng tuổi trẻ yêu thương
Già theo năm tháng chiến trường đông tây.
 
Đạn bom trải nghiệm nơi đây
Lửa thiêu, cháy rụi, bom cày xới tung
Máy bay giặc Mỹ săn lùng
Mặc cho bom thả điên khùng ngày đêm.
 
Lòng gang, dạ thép trí bền
Giặc càng đánh phá, mọc thêm con đường
Nối nguồn khát vọng bốn phương
Vượt qua gian khổ mở đường tiến công.

03/9/2025
 
NGÀY ẤY RA ĐI
 
Ra đi vượt núi Trường Sơn
Ba lô con cóc, kéo sờn đôi vai
Cong lưng mang vác khí tài
Trầy da rách áo, vạt dài vướng cây.
 
Đỉnh cao trên ấy chân mây
Dầm mưa lạnh lẽo mấy ngày đã qua
Sương mù u ám nhạt nhoà
Mái tăng che đỡ cho ta đêm trường.
 
Sớm ra lá vẫn đọng sương
Chỉ huy hạ lệnh lên đường hành quân
Vai mang vác nặng đầu trần
Rừng già ẩm ướt hậu cần mang theo.

Nồi niêu xoong chảo vượt đèo
Bập bùng ngọn lửa cheo leo cổng trời
Vượt qua đạn nổ bom rơi
Quân ta vượt tuyến vào nơi chiến trường.

30/8/2025
Nguyễn Quốc Lập
Khu phố Đạo Tú – phường Thuận Thành – tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0936221634


tin tức liên quan