“Mẹ Gio An” – Thơ: Đậu Trung Thành

Ngày đăng: 07:12 13/09/2025 Lượt xem: 17
MẸ GIO AN
 
Con về thăm mẹ Gio An *
Gió ru nắng sớm ngút ngàn màu xanh
Cao su toả bóng vươn cành
Tuôn dòng nhựa trắng hồi sinh đất nghèo
Tháp tiêu xanh ủ nắng nhiều
Nồng cay tình đất, gửi điều khát khao
Con đường đất đỏ năm nào
Giờ như dải lụa quấn vào ước mơ
Chân run, mắt mẹ đã mờ,
Nhắc tên từng đứa bây giờ ở đâu?
Mẹ đi qua những nỗi đau,
Dài đêm thức trắng mái đầu nhớ thương.
Lắng nghe súng nổ chiến trường,
Thót tim lo lắng về phương con mình.
Con đi suốt cuộc chiến chinh,
Mang theo tình mẹ quê mình Gio An,
Quê hương giờ đẹp vô vàn
Nhớ sao người mẹ Gio An lặng thầm.
 

Quảng Trị,2025.
Đậu Trung Thành
Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn TP Đà Nẵng.

------------------------------    
* Xã Gio An thuộc tỉnh Quảng Trị


tin tức liên quan