HÀNH TRÌNH VỀ PHÍA MẶT TRỜI
-
HÀNH TRÌNH CỦA NIỀM TIN CÁCH MẠNG
-
HÀNH TRÌNH TRÊN TỪNG TRANG VIẾT
CỦA NHÀ VĂN PHẠM THÀNH LONG.
-
Tôi có may mắn luôn được đọc tác phẩm của nhà văn – nhà báo – người lính Trường Sơn Phạm Thành Long khi còn ở dạng bản thảo. Đầu tháng 4/2026 đọc xong tập truyện ngắn Căn hầm tình yêu (10 truyện) tôi gửi gắm đôi lời “Hy vọng nhà văn Phạm Thành Long sẽ có thêm những tác phẩm về con đường và những người lính trên con đường huyền thoại mà chính Anh cũng là một “nhân chứng”. Là người từng khoác áo lính…”
Cuối tháng, ngày 30/4/2026 anh đã hoàn thành tập tiểu thuyết
Hành trình về phía mặt trời với độ dày 250 trang, vẫn về Trường Sơn nhưng ở một nguồn cảm hứng, sáng tạo rất lạ, rất mới, rất khác.
Nhắc tới hai mốc thời gian ấy để thấy rằng : Viết về Trường Sơn luôn là mong muốn, khát vọng chưa bao giờ dừng của nhà văn – người lính Trường Sơn Phạm Thành Long. Mảnh đất – con người nơi chiến trường năm xưa đã nuôi dưỡng luôn mang tới những đề tài mới cho từng trang viết của anh.
Xin được chúc mừng anh và cảm phục trước tinh thần sáng tạo, lao động nghệ thuật của Anh.
-
Trong lời tác giả, nhà văn – người lính Trường Sơn Phạm Thành Long viết “Lấy cảm hứng từ hành trình vượt đại ngàn Trường Sơn của hai chị em, cô bé Mai Hà và cậu em trai Mai Hùng. Qua câu chuyện của họ, tiểu thuyết của tôi muốn giới thiệu với bạn đọc một phần những khám phá, kỳ lạ về đại ngàn Trường Sơn và những người lính Trường Sơn trên con đường mang tên Bác Hồ vĩ đại trong hành trình của các cô bé, cậu bé miền Nam trên con đường giao liên “dài theo đất nước” ấy.
Đúng vậy, chiến tranh đã lùi xa cùng câu chuyện của hai chị em Mai Hà – Mai Hùng nhưng với vốn sống được tích luỹ cùng tình cảm, khả năng tái hiện của người chiến sĩ cầm bút, nhà văn Phạm Thành Long đã làm sống động những năm tháng hào hùng của quân và dân ta mà ở đây là Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trong hành trình vượt qua 60 trạm giao liên bộ của Trường Sơn, hai chị em Mai Hà – Mai Hùng đã vượt qua bao gian khó, nguy hiểm nhưng cũng đầy lý thú, ý nghĩa. Nhà văn – người lính Phạm Thành Long qua mỗi trang viết, mỗi câu chuyện dường như “nắm bắt” rất rõ tâm lý, tình cảm của hai cô cậu Mai Hà – Mai Hùng, để rồi bạn đọc như cũng được dự phần, sẻ chia với các “nhân vật”. Không thể không ngạc nhiên về “người dự báo thời tiết đặc biệt”, cây chạc ba, anh lính có tài khẩu thuật, người đi vòng quanh Trái đất rồi một Đường 9 và nghi binh kỳ diệu…Được nghe kể, được gặp những con người tài giỏi “bằng xương, bằng thịt” ở ngay nơi chiến trường ác liệt, cô cậu Mai Hà – Mai Hùng càng khâm phục, quý mến, càng thấy sự tài trí, lạc quan, yêu đời của “các chú”. Mỗi câu chuyện, mỗi con người được nhắc lại ở
Hành trình về phía mặt trời, nhà văn Phạm Thành Long đã “gián tiếp” nuôi dưỡng cho các “cô cậu” niềm tự hào, bản lĩnh của người lính trong quá trình hình thành nhân cách của các em.
Hành trình về phía mặt trời không chỉ là hành trình đến với lý tưởng, niềm tin Cách mạng mà còn là hành trình các em tự vươn lên, trưởng thành mỗi ngày cùng cuộc chiến đấu chung của dân tộc.
Trong hành trình ấy, cô cậu Mai Hà – Mai Hùng còn được gặp, “chiêm ngưỡng” bao cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, loài vật kỳ lạ của dải Trường Sơn thân yêu. Nhà văn Phạm Thành Long đã rất thành công khi viết về thế giới cỏ cây, loại vật của Trường Sơn. L:ại được “ẩn” qua cái nhìn trẻ thơ nên mỗi cảnh, mỗi loại càng thêm sinh động, tươi đẹp.
Vì không có nhiều thời gian tôi không liệt kê bao nhiêu loại vật, bao nhiêu cảnh sắc diễn ra qua mỗi chặng giao liên. Nhưng có lẽ, cảnh sắc gần như “đặc trưng” biểu tượng của Trường Sơn mà cô bé Hà chiêm ngưỡng thì cần nhắc tới :
“
Ở một vài trạm, Mai Hà thấy trước cửa hầm của Ban chỉ huy hay cửa hầm của các chú giao liên trẻ, có treo những chùm phong lan. Mai Hà ngắm nhìn những chùm phong lan ấy không chán mắt.
… Nhưng, đôi ba lần gặp các chú bộ đội hành quân vào Nam, Hà nhìn thấy có chùm phong lan nở hoa để trên nóc balo của vài ba chú vô cùng đẹp. Hình ảnh ấy cứ đọng mãi trong Hà. Các chiến sĩ trẻ mải miết hành quân vào Nam phơi phới và đẹp như những cánh phong lan rực rỡ. Các chú, các anh mang tâm hồn đẹp như những chùm phong lan ra trận. Đúng như câu thơ mở đầu trong sổ tay nhật ký của chú Nguyễn Viết Thành, “người dự báo thời tiết Trường Sơn” đã viết :
Mùa xuân không phải mùa ra trận
Mùa ra trận là Mùa xuân
Đúng là mùa xuân phơi phới ùa về theo bước chân những đoàn quân giải phóng ra trận.
Đẹp lắm.
-
Hai câu thơ trên tôi xin được nhắc để khép lại bài viết của mình. Rằng : Mỗi thế hệ cần trao truyền niềm tin, lý tưởng sống cho thế hệ sau bằng chính sự hy sinh, cống hiến của mình
Hành trình về phía mặt trời vì thế là cuốn tiểu thuyết “có sức nặng” dù “dán nhãn” ở NXB Kim Đồng thì giá trị của nó càng được trân trọng, quý mến. Đó là bản hùng ca của cuộc kháng chiến vĩ đại mà dân tộc ta – trong đó có những người chiến sĩ, người lính Trường Sơn đã làm nên.
Nhà văn – nhà báo – người chiến sĩ Trường Sơn – Nguyên TBT báo TNTP Phạm Thành Long hôm nay lại tiếp tục “tham gia” bằng trang viết, tác phẩm của mình để làm rạng danh con đường huyền thoại mang tên Bác kính yêu.
21/6/2026
Nguyễn Đức Quang