Thơ Phạm Cao Phong..

Ngày đăng: 07:29 16/09/2025 Lượt xem: 16
Thơ Phạm Cao Phong
 
LÀNG NỦ HỒI SINH
Lễ tưởng niệm diễn ra tại Làng Nủ (*)
Sau một năm trận lũ quét kinh hoàng
67 nạn nhân bị cướp đi sinh mạng
Thiên tai thật phũ phàng, nhà cửa tan hoang!
 
Bao nỗi thương tâm kể sao cho xiết
Lòng xót xa trong cảm xúc dâng trào
Hỏi còn có mất mát nào hơn thế?
Thân phận con người Làng Nủ sống ra sao?
 
Kỳ diệu thay! Triệu tấm lòng cả nước
Đều hướng về Làng Nủ sẻ chia cùng
Bao đau thương lặn dần vào năm tháng
Cả Lào Cai gắn kết sự bao dung!
 
Nay Làng Nủ mang tên “Làng Hạnh Phúc”
Sau một năm tái lập để quên mình
Bao đổi thay cứ như là phép lạ
Nghĩa đồng bào nơi Làng Nủ hồi sinh!

Làng Nủ hôm nay
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10/9/2025
                              
BỒNG BỀNH VÂN LONG
Giữa hoang sơ mà thanh bình biết mấy?
Gia Viễn ơi! Sông nước chảy lượn vòng.
Ninh Bình ơi! Giữ tình người ở lại,
Thoả lòng mình bồng bềnh giữa Vân Long!
 
Chốn sơn thuỷ hữu tình mê lạ quá!
Đầm Vân Long sương khói bay mờ.
Buổi sáng đẹp trong lành, náo nhiệt?
Hàng trăm thuyền nan lặng lẽ chở khách thơ!
 
Ôi những thảm cỏ lau xanh ngút mắt!
Trẻ chăn trâu, bắt ốc sớm tinh mơ.
Hồn nhiên tắm trước mũi thuyền du khách,
Nhớ tuổi thơ, ta nhớ tận bây giờ!
 
Sương tan hết, đất trời quang quẻ thế!
Thuyền rẽ luồn lau lách, gió lao xao.
Mà cứ ngỡ như lạc vào ma trận,
Tiếng chim kêu, vượn hót ở nơi nào?
 
Là tất cả những gam màu sáng tối
Trong bức tranh thuỷ mặc tuyệt vời.
Những dãy núi đá vôi cao vợi
Đầm Vân Long giao cảm tiếng chào mời!
 
Đời vẫn biết có đi rồi mới biết?
Người yêu rồi thì về ở với nhau.
Vân Long ơi! Bao người về có phải?
Là nghĩa tình mãi chung thuỷ trước sau!

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14/09/2025
 
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan