Về Côn Sơn nhớ Ức Trai... Chùm thơ: Nguyễn Đình Triển

Ngày đăng: 02:31 06/10/2025 Lượt xem: 47
VỀ CÔN SƠN NHỚ ỨC TRAI
 
Bao giờ lại về thăm Côn Sơn
Trèo am Bạch Vân cùng em nữa
Cây thông già hát vào nỗi nhớ
Bỗng vọng về thuở “Cáo Bình Ngô”.
 
Bàn cờ Tiên đâu bóng dáng người xưa?
Cơn thế thái người xoay binh chọn nước
Sóng Lục Đầu xôn xao thuở trước
Đã thấm sâu câu hát con người.
 
Tôi lắng nghe khúc hát của đất trời
Tiếng trúc xôn xao, suối rầm rì chảy
Côn Sơn ca bừng lên từ thuở ấy
Ngôi sao Khuê vằng vặc giữa đời.
 
Cháy một lòng dân nước không nguôi
Bạc mái đầu vẫn “đường xa kham ruổi”
Say hồn thơ, lòng quay cuồng câu hỏi:
“Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông”*
 
Chí non sông vẫn nung nấu trong lòng
Mà đau đớn ngẫm cuộc đời đen bạc
Chốn phồn hoa mặc người chen danh lợi
Bạn với núi rừng, ngày tháng, trúc thông.
 
Tôi lắng nghe hơi thở của non sông
Hay tiếng sóng trong lòng Nguyễn Trãi
Sẽ tạc vào thời gian mãi mãi
Tấm lòng người NHÂN-NGHĨA sáng trong.
 
Bao giờ lại về thăm Côn Sơn
Uống nước suối Nàng Tiên cùng em nữa
Cây thông tỏa bóng vào nỗi nhớ
“Cáo Bình Ngô” khúc hát muôn đời .
                         
                                           Côn Sơn 2014
 
* Thơ Nguyễn Trãi: “Thuật hứng -5”.
 
 
       TRỞ LẠI CÔN SƠN
 
Trở lại Côn Sơn chiều xuân ấy
Lất phất mưa bay, thoáng bụi trần
Lãng đãng sương mù chiều buông nhẹ
Ngàn thông réo rắt tiếng chuông ngân
 
Róc rách suối đàn cầu Thấu Ngọc
Thạch Bàn còn đó, bóng Ức Trai
Lòng đau nhân thế đời trĩu nặng
Một bóng sao Khuê sáng đêm dài.
                 
                   
  Côn Sơn 2- 2024

            
Nguyễn Đình Triển 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan