Làng trong nỗi nhớ... Chùm thơ: Nguyễn Viết Lợi
Ngày đăng:
10:38 07/12/2025
Lượt xem:
4
LÀNG TRONG NỖI NHỚ
(Chùm thơ gửi đăng Bản tin Tết)
Ngô luộc rao buổi xế trưa
Dắt tôi về lại ngày xưa một thời…
Vai gầy cha khoác áo tơi
Nắng trưa mẹ đội nón cời phơi ngô.
Đói lòng lót dạ khoai ngô
Đặt lờ cất tép dưới hồ nấu canh.
Làng trong tâm thức đã thành
Niềm thương nỗi nhớ, trong xanh bóng làng.
Ời ời tiếng gọi đò ngang
Đưa tôi về lại với làng, làng ơi !./.
Làng Sẻ 2025
THỰC LÒNG
Đắng cay quá
Nên đành phải nhả
Nhả không xong, nên phải nuốt lại rồi
Phận liễu bờ còn bám riết thân tôi
Như lác lào, bám vào da thịt.
Cà cuống chết, còn cay đến đít
Còn hóa mùn lưu chiếu với thời gian
Đường đời gian truân lắm nỗi cơ hàn
Tự mình đi khi lửa lòng chưa tắt.
Đã gieo trồng phải có ngày hái, gặt
Quy luật tự nhiên của thông điệp đất trời
Nhưng oái ăm thay, tôi lại là người
Quả ngọt không hái, hái toàn trái đắng!
Chất độc da cam không để cuộc sống trôi bình lặng
Mà đang tâm cướp hạnh phúc cháu con
Ba thế hệ không có chữ: “vuông tròn”
Mà rách nát một kiếp người dị hợm.
Cháu ngoại tôi nửa người nửa ngợm
Sống như vầy thà…chết quách cho xong
Không còn gì để mất
Nên tôi chẳng dối lòng
Ai nhân đạo !
Xin cho ông cháu tôi giã từ …cõi tạm!!!./.
Thành Cổ Vinh. T11/ 2025
ĐIỆN BIÊN KHOẢNG TRỜI TÌNH YÊU
Chuyển khoản tình yêu, ta lên với Điện Biên
Gửi câu thơ qua đèo Pha Đin lộng gió
Tây Bắc mùa này, trời trắng triền hoa cỏ
Mây lang thang, đường đổ dốc loanh quanh.
Xe xuyên vực sâu, rừng thẳm núi xanh
Nà Tấu sương giăng, bản chìm trong nỗi nhớ
Thị trấn Mường Ẳng dùng giằng duyên nợ
Đi rồi về, muốn ghé lại hỏi thăm nhau.
Hoa lau rừng nghèo, chen chúc nở trắng phau
Cuốc xe đạp đổ đèo trong chiều nghiêng nắng
Núi lô nhô, mây trắng trôi bình lặng
Ngơ ngác lưng đèo, gối lên nắng ban mai.
Đường lên Điện Biên, mây trắng nối dài
Ngược hành trình gặp con đường kéo pháo
Bóng mẹ, bóng cha đường giao liên tải gạo
Câu hò mở đường còn lưu dấu rừng khuya.
Điện Biên Phủ! Điểm đến mọi miền quê
Đang tái hiện một mùa hoa chiến thắng
Gạo Séng Cù, Mường Phăng thơm hồn nắng
Một miền quê giàu bản sắc tình yêu./.
Điện Biên – Vinh
Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan