Xuân Thi... Chùm thơ: Trần Văn Lục
Ngày đăng:
11:16 08/03/2026
Lượt xem:
5
XUÂN THÌ
“ Xuân thì” - cô gái đang xuân
“Thúy Kiều” chẳng thẹn, Thúy Vân ngọc ngà
Xuân trời, xuân đất giao thoa
“ Xuân thì”, hoa nở, cho ta yêu mình
Xuân thì đôi mắt long lanh
“ Áo cài khuy bấm” mát đình làng ta
Xuân thì, cho núi mượt mà
Bàn tay mở núi, đơm hoa diệu kỳ
Lưng ong giục bước anh đi
Rậm rì, suối cạn, mỗi khi xuân hồng
Vơi đầy, núi tuyết, hằng mong
Tay vờn khảo núi, tay bồng tuyết xuân ./.
HOA THÁNG BA
Hoa tháng ba muôn sắc
Bầu trời hoa xuân, dâng thi vị cho đời
Đóa Hồng Nhung, Lay ơn, những nhành Lan tím
Hoa là em - Những bông hoa tươi
Hoa thơm hương sắc, em mượt tóc dài
Hương nhụy muôn hoa dâng đời mật ngọt
Nắng xuân miên man, vờn suối tóc ngang vai…
Ngày tám - tháng ba, ngày đẹp nhất!
Ngày của mẹ, của em, phái đẹp nửa trái đất
Đong đầy - nụ cười tươi thắm trên môi…
Một bông hồng thắm lặng lẽ thay lời
Lời của hoa, thì thầm lời gió - trong vắt!
Dịu dàng mắt xuân , em ơi
Một đóa hồng tươi!
Thay lời thơm thảo, cảm ơn lòng mẹ
Những đóa hoa nhỏ và bao loài hoa hé nở!
Thao thức sương đêm như nói hộ lòng người
Quý trọng nâng liu, tặng em, tặng chị
Nồng nàn hương sắc tháng ba- Hoa cầu nối dâng đời .
Trần Văn Lục
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn, tỉnh Lào Cai
tin tức liên quan