Chiều công viên - Thơ: Ngô Chí Cao

Ngày đăng: 02:37 10/03/2026 Lượt xem: 4
CHIỀU CÔNG VIÊN
 
Công viên chiều chủ nhật
Nắng loang trên lá cành
Tháng Ba nhuộm màu nhớ
Trời xanh ôm cỏ xanh.
 
Thuở xưa mình còn trẻ
Đâu biết gì công viên
Qua cổng trường đại học
Gửi lại thời sinh viên.
 
Chia tay nhòe khóe mắt
Vội vã dưới mái hiên
Tay chạm tình lưu luyến
Hẹn nhau mùa mộc miên.
 
Hành quân mòn dép lốp
Áo ám khói chiến trường
Lời em khi tạm biệt
Mang theo đầy vấn vương.
 
Cất đi bao niềm nhớ
Gói kỹ bao niềm thương
Giấu thì thầm hơi thở
Dành ngày về quê hương.
 
Vẫn là con đê cũ
Sông lỡ ngược dòng trôi
Mái hiên xưa phố vắng
Người đã đi, đi rồi...
 
Khoảng thanh xuân ngắn ngủi
Nhìn xa xăm ngậm ngùi
Hạt nắng cuối ngày vỡ
Chẳng chờ được trăng  vui.
 
Trên tay chiếc nạng gỗ
Mòn nhẵn theo thời gian
Một chân dép không số
Hình hài lâu thành quen.
 
Người lính già đứng dạy
Tiếng nạng thay bao lời
Nhớ thanh xuân ngày ấy
Chiều công viên, lặng rơi...!
 
            Ngô Chí Cao
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan