Tên chung... Chùm thơ: Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 09:47 15/03/2026 Lượt xem: 5
        TÊN CHUNG

      Nghiêng mình lòng Dạ ngổn ngang
Ngậm ngùi đứng trước những hàng bia thiêng
       Một vùng không có tên riêng
Bạn tôi đồng đội phân miêng xếp hàng
     Dưới trên trái phải dọc ngang
Mấy mưoi bia mộ chung hàng chưa tên
      Nơi đây điểm cuối Bình yên
Bản doanh tập hợp mọi miền về đây
     Đêm ngày nghe gió ru cây
Ru hồn Liệt sĩ sợi dây đàn trời
 Linh thiêng thổn thức lòng người
Một lời tạ giữa đất trời miền Trung
      Rằng nay Đất nước rực hồng
Nén hương viếng mộ ghi công muôn đời
         Ngủ yên nhé đồng đội ơi
Nghĩa trang yên nghỉ muôn đời tên chung. 

       
 CHƯA BIẾT TÊN

                     (Viết về những ngôi mộ
                          Liệt sỹ chưa biết tên)


       Ai ơi đừng gọi vô danh
Có xương có thịt tan tành vì bom
       Ra đi trong trận đêm hôm
Võng tăng gói vội, mồ chôn không tròn
        Gặp khi mưa nắng xói mòn
Hậu phương quy tập vượt non băng rừng
      Hàng trăm số phận đau thương
Hàng nghìn mảnh vỡ trên đường "hồi quê"
    Chắt chiu gom nhặt mang về
Vài dòng địa chỉ lọt khe sang hàng
 Miền Trung nắng trải chang chang
Nấm mồ gói lại từng hàng dọc ngang
         Tìm đâu tên xóm tên làng
Tên người "túi mộ"* chẳng màng ai lưu.

             
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn




tin tức liên quan