Mặt trời con - Thơ: Huy Liệu

Ngày đăng: 09:25 18/04/2026 Lượt xem: 5
    MẶT TRỜI CON 
 
Hàm Rồng ngày ba, ngày bốn
Tháng tư, một chín sáu nhăm
Mặt trời còn trong sương đục
Bầy chim nhẩy nhót trên cành
 
Lù lù con ma tác quái (F4H)
Xé trời thần sấm ra oai (F105)
Như ruồi trên cao đồi A4
Sục sôi sông Mã sóng trào 
 
Đại liên súng trường nhả đạn
Ba bẩy khống chế tầm trung
Năm bẩy... một trăm... ì ùng
Nổ vang trên cao giòn giã...
 
Hàm Rồng giống như chảo lửa
Lá ngụy trang héo, khô giòn
Mâm pháo tựa “mặt trời con”*
Nhằm thằng bổ nhào mà bắn 
 
Mỏng manh những làn mây trắng
Máy bay bay loạn bầu trời
Khói bom phủ kín núi đồi
Dưới sông cá phơi trắng xóa
 
Hiên ngang Hàm Rồng giáng trả
Mảnh bom xé toạc thân cầu
Hai ngày ta địch quần nhau
Không quân Hoa Kỳ bẽ mặt**!...
----------
*Mâm pháo nóng bỏng...
**Theo tin tình báo của ta, thì Mỹ cho xây dựng mô hình cầu Hàm Rồng,
tập công kích trong vòng sáu tháng đã thành thục, mạnh mồm tuyên bố
sẽ đánh sập cầu ngay ngày đầu nhưng kết quả mồng 3/4 ta bắn rơi 17
máy bay, 4/4/1965 bắn rơi tiếp 30 phản lực hiện đại nhất của Hoa Kỳ…
 
                      Huy Liệu 
    Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan