Răng rứa con?... Chùm thơ: Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 10:28 29/04/2026 Lượt xem: 6
    RĂNG RỨA CON?
 
Ngày con đi áo xanh mùa lúa
Làng quê ta đỏ đất chiến hào
Kẻng báo động làm bằng vỏ đạn
Gió nam Lào hắt nóng hơi bom.
 
Rau dền gai đâm buốt cả mồm
Nuôi bầy con mẹ vơ bèo, vạt tép
Ngón chân tõe, một đời không guốc dép
Gót chân trần nứt nẻ mẹ ơi!
 
Lá trầu già héo úa trong cơi
Hạt cau chát nằm phơi lăn lóc
Bước chân mẹ một đời khó nhọc
Thương dây trầu rũ bóng dưới thân cau.
 
Mẹ lại chờ trong hy vọng, thương đau
Bóng người lính khoác ba lô về lại.
Răng rứa con? Giận chi mà đi mãi!
Để mẹ chờ bạc tóc đá Vọng Phu!
 
                     Thành Vinh 2026
                       
  CHIẾN CÔNG DÂNG MẸ
 
Những chiến mã Trường Sơn đã xuống đồng bằng
Xe chạy nối mùa
Trưa 30-4 về đậu trước Dinh Độc Lập!
Cả đại binh với cuộc hành quân "Thần Tốc"
Lật cánh từ sườn tây, sang chạy sườn đông.
 
Đường hành quân
ngụy trang nhuốm bụi hồng
Các quân đoàn tiến về Sài Gòn là đích đến
Cờ giải phóng tung bay "Quyết Chiến, Quyết Thắng"
Dọc duyên hải miền trung địch tháo chạy lấm lưng .
 
Nhân dân vui mừng tiếp đón đại binh
Bộ đội Cụ Hồ - Đoàn quân chiến thắng
Những chiến mã Trường Sơn trên lưng thồ nặng
ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN dâng Tổ Quốc - Mẹ Hiền ./.
 
     VỀ HỘ ĐỘ
 
Đợi anh về Hộ Độ *
Biển chiều chan nắng vàng
Ruộng đang kỳ lật ải
Vịt chạy đồng lang thang.
 
Vườn nhà ai tháng chạp
Sương muối đậu vừa tan
Gặp nhau ngày biển động
Cốc chén chen chật bàn.
 
Ôm vai thằng bạn cũ
Màu áo lính còn xanh
Rượu cay chiều kẻ bể
Hương quê bổng ngọt lành.
 
Anh có về Hộ Độ
Làng xóm vẫn chờ anh
Mẹ nhắc hoài anh đó
Nhắc một thời chiến tranh ./.
 
       Mùa xuân,  Vinh- Hà Tĩnh
-----------------                
 * thuộc Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

         
  Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan