ANH VẪN CÒN ĐÂY VỚI CUỘC ĐỜI
Kính tặng Anh Đoàn Triệu Nhạn
Người anh cả của ngành cà phê Việt Nam (1*)
Trải lắm phong trần anh Nhạn ơi!
Thỏa cánh chim bay giữa đất trời
Anh vẫn đi cùng mùa hoa trắng (2)
Bát ngát hương xuân thắm tình đời...!
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026
------------------
(1) Ông Đoàn Triệu Nhạn Nguyên Tổng Giám đốc Công ty
Cà phê Việt Nam, đơn vị trước đây hợp tác với Binh Đoàn Trường Sơn
trồng Cà phê ở Tây Nguyên
(2) Hoa cà phê
HẸN GẶP NHAU TRONG TÌNH KHÚC CUỘC ĐỜI
Tháng Tư này ta hẹn: Cùng gặp nhau
Về vùng đất năm xưa đầy nắng gió
Nơi hoang vắng một miền quê đất đỏ
Nơi non ngàn vắng hình bóng người qua
Ta đứng lặng nhìn sông chở phù sa
Rừng Khộp cùng rừng Le vàng lá úa
Bụi mù trời trong nóng nung rực lửa
Nơi đất này đợi người lính về đây
Vai ba lô và khẩu súng trong tay
Chân dép lốp bước trên đường lầy lội
Bên suối vắng võng lại vừa mắc vội
Bữa cơm ăn ngồi dưới ánh trăng soi
Bỗng nhớ lại ngày ấy đã xa rồi
Nơi đóng quân là những nẻo rừng già
Pháo sáng địch soi tìm xe bắn phá
Đêm ngày bom đạn chắn lối ta đi
Vượt lên tất cả không quản hiểm nguy
Sửa gấp cung đường cho xe vượt tuyến
Ngang dọc Trường Sơn đêm ngày tăng chuyến
Đường ống xăng dầu - Huyền thoại Việt Nam
Ta về Tây Nguyên khởi bước gian nan
Khai phá rừng hoang mở đất xây đời
Cà phê lên xanh, xanh rừng cây mới
Hoa nở trắng rừng biết mấy thương yêu
Hoa đấy, người đây gian khổ đã nhiều
Đi giữa hương cây cho lòng xao xuyến
Vượt qua biển khổ cho bến đầy thuyền
Về lại nơi này tìm lại ngày xưa
Tiếng cồng gọi bạn, gọi nắng, gọi mưa
Cà phê lên xanh trong tiếng ru hời
Nhớ những con người ngày đêm tần tảo
Trải qua đói nghèo và những ước mơ
Nhớ mãi tuổi xanh đồng đội bấy giờ
Tuổi của một thời biết bao gian khó
Tuổi của một đời quê nhà xa nhớ
Cho đến bây giờ còn mãi buồn vui
Ta đi trong mùa hoa trắng - thảnh thơi
Hương thơm ngát trên con đường thuở trước
Đường hành quân tạo nên đường hạnh phúc
Hẹn gặp nhau trong tình khúc cuộc đời
Hà Nội, 16h ngày 27 tháng 4 năm 2026
Nguyễn Hữu Dụ
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn