MÙA GẶT QUÊ HƯƠNG
Tháng năm nắng trải vàng đồng,
Lúa reo theo gió mênh mông đất trời.
Hương quê thơm ngát khắp nơi,
Cánh cò chấp chới gọi mời mùa vui.
Người ra đồng tự sớm mai,
Vai mang liềm gặt, tiếng cười rộn vang.
Mồ hôi thấm đượm nắng vàng,
Đổi thành hạt ngọc chứa chan nghĩa tình.
Xe về chở nặng tỉnh thương
Rơm thơm chất đống nẻo đường quê hương.
Trẻ con ríu rít bên đường,
Nhặt từng bông lúa còn vương trên đồng.
Chiều buông đỏ rực chân không,
Khói lam bảng lảng bên dòng sông quê.
Tiếng ai vang khúc say mê,
Hát mừng mùa gặt tràn trề yêu thương.
Quê hương từ những cánh đồng,
Nuôi bao thế hệ lớn khôn nên người.
Mùa vàng mãi mãi trong tôi,
Là hồn đất mẹ, là lời quê hương.
Bùi Văn Hoằng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn