Chùm thơ Việt Bắc - Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 10:08 19/08/2026 Lượt xem: 56
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm CM tháng 8 và Quốc khánh  2/9, xin gửi đến bạn đọc
hai bài thơ viết về Việt Bắc, nơi từng là “ Thủ đô kháng chiến”. “Thủ đô gió ngàn”
– căn cứ địa cách mạng của Đảng ta thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

 
   
    TỪ VIỆT BẮC



Đường lên Việt Bắc quanh co
Đèo cao dốc lượn sương mờ mây bay
Núi rừng cảnh sắc ngất ngây
Bồn chồn nhớ lại những ngày “chiến khu”
 
Bác về hiện thực giấc mơ
Ba mươi năm, đây cõi bờ quê hương
Cúi hôn đất mẹ thân thương
Bên hang Pắc Bó vạch đường đi lên
 
Bác đặt tên suối Lê Nin
Non cao núi Mác thắm miền trời Nam
Từ đây lịch sử sang trang
Quê hương cách mạng vẻ vang huy hoàng
 
Tân Trào sứ mệnh vinh quang (1)
Quốc dân Đại hội hân hoan non ngàn
Như dòng thác lũ cuộn tràn
Mùa thu cách mạng Việt Nam cơ đồ
 
Ba Đình - Hà Nội - Thủ đô
Tuyên ngôn Bác đọc phút giờ vinh quang
Ngân vang ca khúc khải hoàn
Từ đây hai tiếng Việt Nam - Bác Hồ
 
Bác về làng bản đỏ cờ
Bác về xây dựng “Thủ đô gió ngàn” (2)
Vạch đường kháng chiến Chín năm
Điên Biên Phủ khúc ca vang đất trời
 
Hiền Lương - “vết hằn” chia đôi
Chặng đường mới luôn sáng ngời niềm tin
Ngày vui thống nhất hai miền
Bốn lăm năm đã nên thiên sử vàng.
                          Tháng 8/2026
   -------------------
 
(1).  Từ Pắc Bó, tháng 5-1945 Bác về Tân Trào chỉ  đạo tổng khởi nghĩa
(2).Lần thứ 2 Bác trở lại Tân Trào rồi về Thái Nguyên cùng TW lãnh đạo kháng chiến


VỀ ĐỊNH HÓA NHỚ BÁC HỒ
 
“ Vui từ Đồng Tháp, An Khê
Vui lên Việt Bắc đèo De, núi Hồng”
Bác về rừng núi chờ mong
Kháng chiến thắng lợi, non sông thu về
 
Bác về làng bản chở che
“  Bát cơm sẻ nửa”, nước chè trao tay
Chín năm là bấy nhiêu ngày
Trung ương Đảng, Bác dựng xây  cơ đồ
 
Đồi Khau Tý, nhớ vần thơ
“ Cảnh khuya” Bác viết âu lo nước nhà (1)
Vẫn hàng râm bụt nở hoa
Vẫn rừng măng đắng, nếp nhà ẩn sâu
 
Những năm kháng  chiến khởi đầu
Chăm xây dựng  Đảng, nhắc nhau  lời Người (2)
Tám mươi năm đã dần  trôi  
Lời Bác dạy vẫn sáng ngời hôm nay 
 
Tỉn Keo, nhớ những tháng ngày
“ Phủ Chủ tịch”, Bác nơi đây luận bàn
Vẻ vang hai tiếng Việt Nam
Núi rừng Việt Bắc non ngàn sáng soi
 
An toàn khu bởi  lòng người
Thủ  đô kháng chiến, một thời không quên
 
                                 
Tháng 8/2026
 ----------------
 
(1,2). Bài thơ “ Cảnh khuya”  và  cuốn sách “Sửa đổi lối làm viêc”
         Bác viết vào 10-1947, giữa thời kỳ giặc Pháp tấn công lên Việt Bắc


              Lê Trung Khiên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


 
 


tin tức liên quan