* Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân - Bắc Ninh. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:25 17/01/2018 Lượt xem: 511
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
 



 
Chân dung tác giả






 
  ĐƯỜNG HÀNH QUÂN PHÍA TRƯỚC
Anh lên đường hành quân tiến lên phía trước
Mặt trời buồn ngủ con mắt đang dim
Núi rừng xanh xanh ngả dần tim tím
Lá cây rung sương gió chạy lách luồn
Anh đang ở  I A Mơ cuồn cuộn
Chắc em sông Hồng cũng cuốn đỏ phù sa
Sông nước chảy dài nỗi nhớ nhà
Nhớ cả trong mơ hằng đêm cũng vậy
I A Mơ  đôi bờ xanh biết mấy
Đồng đội anh tăng võng đang nằm
Tạm nghỉ chân trên đường hành quân
Là thời gian kể chuyện xa gần
Mà quân giặc chúng chẳng để yên
Máy bay chúng sục lùng ầm ĩ
Quẳng bom bắn đạn tan nát đường đi
Ta chẳng quản chi kiên cường đánh Mỹ
Đồng đội,đồng chí bao người ra đi
Hiến trọn đời xuân cho đất nước
Hát bài ca hòa bình Tổ Quốc 
Để non sông ca khúc khải hoàn
Đường hành quân đau đáu miền Nam
Quê hương biển trời núi ngàn non nước
Ta không quên đường hành quân phía trước
Chắc tay súng ...ta tiếp bước cha ông ...
 

TÌNH YÊU BỐN MÙA
 Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Ngược theo truyền thuyết hiểu thông vuông tròn.
 
Hoa cười chim hót nắng non
Lưng ong má ửng môi son mắt huyền
Sắc hương ngan ngát mọi miền
"Trúc xinh " em hát "còn duyên"  Xuân về
 
Râm ran tình khúc nhạc ve
Mưa rào bất chợt đường về quê anh
Em cười ánh mắt long lanh
Hạ bừng nóng lửa ,lòng anh nồng nàn
 
Dòng sông con sóng miên man
Tóc mây suối chảy hương lan gợi tình
Trăng thu soi bóng giếng đình
Bạn nhiều nhưng chỉ yêu mình em thôi
 
Gió mùa lạnh thấu đơn côi
Lá bàng thắp lửa cho đời ấm êm
Đông về thêm nỗi nhớ em
Nhớ như cơm bữa như đêm mong ngày
 
Yêu em như chén rượu đầy
Vãi rơi  thời tiếc uống  say trọn đời
 

MẸ TÔI
Mẹ tôi xưa áo nâu sồng.
Mặc quần thâm đất, gánh gồng trăng sao
Cùng trăng tắm nước sông đào
Để bao con sóng rạt rào reo vui.
Mẹ tôi nhiều đắng ít bùi.
Heo may chéo  thổi thủi thui vận mình.
Hội làng mẹ hát trúc xinh.
Trầu mời say đổ riêng mình bố tôi.
Mẹ tôi tần tảo kiếp người.
Tuyết sương  nhuộm tóc,da mồi nắng mưa.
Ấy là tôi nói ngày xưa.
Bây giờ mẹ đã... bố đưa thiên đường
 

Nguyễn Tất Đình Vân,Bắc Ninh
Hội viên hội VHNT TS.

 

tin tức liên quan