" Có lúc nào anh giận em không" - Thơ Hoàng Đại Nhân (Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

Ngày đăng: 11:34 18/01/2018 Lượt xem: 674
 
Chân dung tác giả



  CÓ LÚC NÀO ANH GIẬN EM KHÔNG*

Có lúc nào anh giận em không?
Giận nhiều chứ làm sao anh nhớ hết
Bởi quá thương em mà anh nói thiệt
Anh giận nhiều cũng chỉ để thương hơn

Chẳng ít lần em so sánh thiệt- hơn
Rồi đòi hỏi những điều vô lý quá
Cái mặt xinh xinh bỗng nhiên khác lạ
Làn môi cong làm như vẻ khó gần

Có lúc lặng thinh ra chuyện bất cần
Cứ dấm dẳng nói nhiều lời lải nhải
Chân bước đi mà đầu còn ngoảnh lại
Mặt trĩu buồn nước mắt chảy vòng quanh

Chẳng ít lần em giả bộ giận anh
Chỉ mong được thỏa những điều con trẻ
Cái kiểu giả đò sao mà yêu thế
Anh hiểu rồi, cô bé dễ thương ơi

Trong yêu thương đôi khi chẳng cần lời
Anh đọc hết từ ánh nhìn đăm đắm
Giả đò giận mà mắt em đằm thắm
Bởi giận rồi cũng chỉ để mà thương*

Anh thuộc lòng lời ví dặm yêu thương
Từ miền quê của gừng cay muối mặn
Nên đừng hỏi đã bao lần anh giận
Bởi giận rồi cũng chỉ để mà thương*.


Sài Gòn, 13/01/2018
Hoàng Đại Nhân
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

-------------------------------------------- 
* Lời bài hát Giận mà thương- Dân ca Nghệ Tĩnh

 

tin tức liên quan