" Bạn đồng môn" - Thơ Hoàng Đại Nhân Hội viên - Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 10:02 19/01/2018 Lượt xem: 2.597
 
Hoàng Đại Nhân

* * *






 
  BẠN ĐỒNG MÔN
(Tặng các bạn lớp 8E, 9B, 10A cấp 3 Nam Duyên Hà, Thái Bình, niên khóa 1966-1969)

Lứa chúng tôi- những người bạn đồng môn
Cùng chung lớp, suốt mười năm đèn sách
Đã vượt qua bao khó khăn thử thách
Những mùa thi, những tháng hạ, ngày đông…

Trưa học về, chiều vác cuốc ra đồng
Lo công điểm, “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”
Dù vất vả vẫn vẹn tròn bài vở
Tim nhẹ ngân khi bình giảng bài thơ

Thời chúng tôi thiếu thốn đến không ngờ
Sách giáo khoa bốn năm người một cuốn
Lúc soạn bài phải nhanh chân đi mượn
Rồi trao nhau những cảm nhận, sẻ chia

Bài học đầu đời vẫn mãi khắc ghi
Tình bè bạn sáng trong như trang vở
Nghĩa thầy cô, với tấm lòng rộng mở
Như mẹ cha nghèo, che chở những con yêu

Mười năm trời dẫu kể đến bao nhiêu
Không thể hết những điều tâm đắc nhất
Buổi chia tay bao buồn vui chân thật
Ngày xa trường tán phượng rộn tiếng ve.

Rồi chúng tôi vào lính, tạm biệt quê
Bạn bè tôi cũng mỗi người mỗi ngả
Đứa làm ruộng ở làng quê vất vả
Đứa Bách khoa, đứa Học viện Công an

Đứa học nước ngoài, hy vọng chứa chan
Mang kiến thức về dựng xây đất nước
Đứa Sư phạm làm thầy cô, tiếp bước
Bắc nhịp cầu cho những thế hệ sau…

Bốn tám (48) năm mà trôi lẹ quá mau
Ngày gặp lại niềm vui trào khóe mắt 
Bạn đồng môn- tình thân thương thắt chặt
Suốt cuộc đời vẫn còn nhắc về nhau

Tình đồng môn còn ghi nhớ dài lâu
Bao kỷ niệm lặn sâu trong ký ức
Tuổi ngoài sáu mươi, tim còn thổn thức
Khi trở về gặp “cô bạn ngày xưa…”*.


Sài gòn, 19/01/2018
Hoàng Đại Nhân
Hội viên - Hội VHNT Trường Sơn

-------------------------------
* Mượn ý thơ trong “Hương thầm” của Phan Thị Thanh Nhàn: “Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp”.

tin tức liên quan