" Cùng chung chiến hào" - Thơ Lê Lợi. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 08:05 18/02/2018 Lượt xem: 546

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
   

MÃI VANG ÂM HƯỞNG CUỘC CHIẾN
BẢO VỆ BIÊN GIỚI 17-02
  CÙNG CHUNG CHIẾN HÀO
(Tặng bạn thân Vũ Thanh Nam, bộ đội Lai Châu)
Chân dung tác giả
 
Tớ ở Hạ Lào, bạn đóng quân Lai Châu,
Hai đứa mình, cùng chiến hào đánh giặc.
Tớ tiễu phỉ miền Tây, bạn chặn quân phương Bắc,
Đất nước mới hòa bình, lại cầm súng bạn ơi.
 
Để lại sau lưng những rung động đầu đời,
Tổng động viên chống giặc Tầu xâm lược.
Nghe thiêng liêng, trong tim mình, Tổ Quốc,
Phía sau mình, là cha, mẹ, anh, em.
   
Quân bành trướng nổ súng ở biên cương,
Những đoàn quân lại điệp trùng ra trận.
Ta muốn hòa bình, kẻ thù gây hấn,
Họ đã quên sông Bạch Đằng, ải Chi Lăng…
  
Hãy chung tay gìn giữ đất quê hương, 
Tớ lại hành quân, bạn còn giữ chốt.
Mơ ngày mai hòa bình về nước Việt,
Ta gặp lại nhau khi tới Giảng đường.


Lê Lợi
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 968
( Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

tin tức liên quan