Chùm thơ của Hội viên Hội VHNT.TS Nguyễn Tất Đình Vân - Bắc Ninh

Ngày đăng: 06:21 27/03/2018 Lượt xem: 529
CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN HỘI VHNT.TS
NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

 
  THƠ BÁC
(Trích trong 79 bài thơ về Bác Hồ )
 
NON    xanh Nguyệt tỏa ánh vừng đông
NƯỚC biếc xuân hoa hương ngát nồng
VIỆT   Bắc cờ sao phơi phới núi
NAM   Kỳ chiêng trống tưng bừng sông
NGÂN nga tiếng mẹ tình non nước
VANG vọng lời cha nghĩa Lạc Hồng
THƠ Bác  "Nguyên Tiêu" còn mãi mãi
BÁC    Hồ vẫy gọi khắp non sông
 


CHẶNG ĐƯỜNG MÁU LỬA


Xa rồi bom đạn ạt ào
Trường Sơn con suối ngọt ngào trong xanh
Ta còn ký ức long lanh
Con đường huyền thoại đã thành ca dao
 
Trăng treo đầu võng chiến hào
kề bên đồng đội ấm vào con tim 
Cho dù vắng lặng tiếng chim
Đạn bom lửa khói nổi chìm núi sông
 
Vẫn mơ xuân đến tươi hồng
Trường Sơn hoa trái hương nồng nước non
Tuyến đường tôi luyện sắt son
Chiến hào muôn thuở mãi còn trăng soi
 
Cái ngày muối trắng mặn mòi
Trao nhau ánh mắt thay lời ra đi
Dấu chân rừng núi xanh rì
ru êm con suối ... thầm thì đêm thanh
 
Đi qua trọng điểm vượt nhanh
Băng đèo lội suối khúc hành quân ca
Có người đồng đội " đi xa"
Mãi còn để lại trong ta hát cười
 
Bao người trẻ mãi đôi mươi
Hòa thân non nước , rạng ngời sử xanh
Trường Sơn một thuở chiến tranh
Chặng đường máu lửa viết thành bài ca
 
Dù cho bóng xế trăng tà
Bài ca cách mạng vẫn hòa nhịp chung
Đạn bom rừng núi trập trùng
Vẫn mơ chiêng trống bập bùng hội xuân
 
Đá mòn chân cứng săn gân
Qua ghềnh qua thác rừng gần núi xa
Trong ngần đáy suối hình ta
Nhớ em bóng giếng quê ta mỉm cười ...

 

TIẾNG HÁT CÔNG BINH
 
Chốn ấy xa rồi ...xanh dấu chân
Bâng khuâng, thơ thẩn dạ tần ngần
Trường Sơn một thuở rừng bom đạn 
Đèo núi ngày đêm suối vọng ngân 
Đồng đội nằm bên hơi ấm tỏa
khói sương vấn vít gió tan dần
Xa xa "thần sấm " quăng bom nổ
Tiếng hát công binh đã tới gần...

( Nhớ  mùa khô 1972.)

 
ĐẸP MÃI MỘT VẦNG TRĂNG
(Tặng đồng đội Đặng Thùy Trâm)
 
Thùy Trâm ngời sáng ánh sao băng
Son sắt trái tim cõi vĩnh hằng
Vượt núi hành quân xanh lũng thẳm
Băng rừng ra trận biếc rừng giăng
Máu hòa sông suối tươi cây trái
Xương trộn bùn non thắm búp măng
Trời biển lời ca còn vút vọng
Đôi mươi đẹp mãi một vầng trăng...


 
  MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG
 
" Đánh địch mà đi"... giành thắng lợi
Mở đường để tiến  khắp nơi nơi
"Bất ngờ"  tiêu diệt tan quân địch
"Thần tốc"  tiến công dậy đất trời
"Bí mật"  mục tiêu gây hoảng loạn
"Hợp thành binh chủng"  đánh cho tơi
DƯƠNG MINH*  Tổng thống ...thua hàng vội
Giải phóng cờ bay tỏa ánh ngời .


 ---------------------------------
(*) là Dương Văn Minh, Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn)
 

LẠC  ĐƯỜNG
(Tặng cô gái giao liên đường dây 559 - Trường Sơn) 
 
Tìm cây làm thuốc rừng già
Nghe tiếng chim hót biết là chiều êm
Xuyên rừng đường chẳng có tên
Dốc chưa kịp xuống, đã lên lưng đèo
 
Gió mây heo hút gieo neo
Lương khô uống  suối , xế chiều trông non
Chân đi gặp được đường mòn
Lần tìm đơn vị vẫn còn lang thang
 
Vô tình gặp mấy cô nàng
Khỏa thân tắm suối mỡ màng phây phây
Ngỡ  "Tiên"  vừa mới xuống đây
( Chỉ là cô gái  " Đường dây "  kiên cường )
 
Cô nàng cười đến yêu thương
"Anh về đâu ? Em chỉ đường cho anh  ! "
Buồn ngủ gặp được chiếu manh
Một nàng đã dẫn được ...anh lạc đường ...

 

TẾT  CHIẾN  TRƯỜNG
(Tết ở Trường Sơn)
 
Nhớ năm tết ở chiến trường
Nhựa cà boong đốt thay hương thơm lừng.
Bàn thờ hoa quả núi rừng
Có lương khô, không có bánh chưng bánh tày.

Cũng thơ cũng hát đêm ngày
Vẫn cây súng thép ở ngay bên người.
Nhớ Quan Họ hát "Người ơi !  "
Như là em gọi , hay lời quê hương ?

Dù đi muôn nẻo ngàn phương
Tết đâu bằng tết nơi quê hương mình  ?
Cùng em  ta hát "Trúc Xinh"
Thuyền rồng lướt nhẹ ao đình sánh đôi.

Bánh chưng mẹ luộc đầy nồi
Có câu đối đỏ rạng ngời nét xuân.
Nay ta tết vẫn hành quân
Mai ngày thống nhất quây quần tết quê.

 

 

tin tức liên quan