Thơ chúc thọ mùa Xuân của tác giả Hoàng Đại Nhân và Phạm Sinh

Ngày đăng: 05:27 03/04/2018 Lượt xem: 662
THƠ CHÚC THỌ MÙA XUÂN
CỦA TÁC GIẢ HOÀNG ĐẠI NHÂN VÀ PHẠM SINH
 
    MỪNG CHỊ TUỔI TÁM MƯƠI
 (Chúc mừng bạn thơ)

Tám rồi vượt chín hưởng mười mươi
Rũ bỏ băn khoăn khỏi mệt người
Bệnh cũ lui dần, tâm khởi rạng
Tình già thắm mãi sắc hừng tươi
 
Lòng nhân gặp dịp chan hòa giúp
Biển chữ quen luồng thoải mái bơi
Trí lực luôn rèn thên phấn chấn
Thong dong hưởng phúc mãn trường đời
*
*  *
Trường đời chẳng quản “cổ lai hy”
Tiếp cuộc văn chương buổi lão thì
“ Đường luật” chuyên cần trao tuyệt tác
“ Hàn Giang”(*) hăng hái trổ tài thi
 
Tình thâm, con cháu trăm điều hiểu
Nghĩa trọng, ông bà thỏa mộng si
Chúc chị cùng anh bền phước thọ…
Mươi dòng cẩn họa vụng về ghi.
 

Hồ Văn Chi - Đà Nẵng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

-----------------------
(*) CLB Thơ Hàn Giang - Đà Nẵng
 
 
Nghệ sỹ nhiếp ảnh Lê Hồng Huân
  XUÂN MÃI VẪN XUÂN
(CHÚC MỪNG NGHỆ SỸ NHIẾP ẢNH LÊ HỒNG HUÂN NHÂN DỊP ANH TUỔI 75)
 
Bảy lăm Xuân vẫn cứ Xuân
Mừng anh xin họa đôi vần về anh
Một thời “Con Sóc rừng xanh” (*)
Chiến trường vững bước quân hành tiền phương...

Nay về cuộc sống đời thường
Anh gieo nghĩa cử tình thương muôn người...
Vẫn duyên, duyên một nụ cười
Vô tư, tâm đức - Rạng ngời… Lê Huân

Bảy lăm Xuân mãi vẫn Xuân
Chúc anh xin họa đôi vần tặng anh.

 
Phạm Sinh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
-----------------------
(*) Ngày ở Trường Sơn đã có bài đăng trên Báo QĐND tôn vinh thành tích của Lê Hồng Huân và nhắc nhiều đến cái tên mến ngộ đầy ấn tượng - “Con Sóc rừng xanh” mà mọi người đặt cho anh…

tin tức liên quan